“Sống mới” trên vùng núi Phước Sơn

GD&TĐ - Sau hơn 1 năm lũ quét cuốn trôi tất cả mọi thứ, chính quyền đã làm mọi cách để giúp người dân xã Phước Kim, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) tái thiết lại cuộc sống mới.

Những căn nhà mới được chính quyền và mạnh thường quân góp tiền xây dựng cho người dân ở huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam).
Những căn nhà mới được chính quyền và mạnh thường quân góp tiền xây dựng cho người dân ở huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam).

Đón Tết trong căn nhà mới

Những ngày này, người dân ở xã Phước Kim, huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) đang tất bật dọn đồ đạc vào căn nhà mới vừa được chính quyền và mạnh thường quân tài trợ xây dựng. Giờ đây, họ không còn cảnh màn trời chiếu đất sau 1 năm xảy ra đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2020.

Ký ức về những ngày cuối tháng 10/2020, cái ngày mà hàng chục hộ dân ở thôn 2 xã Phước Kim sẽ không bao giờ quên, khi lũ quét ầm ầm đổ xuống cuốn trôi cả căn nhà mà họ gắn bó bao lâu nay. Một cảnh tượng hoang tàn, đau đớn đã trở thành nỗi ám ảnh người dân nơi đây suốt hơn 1 năm qua.

Sau bão lũ, cuộc sống bà con nơi đây gặp vô vàn khó khăn. Nhiều tháng liền người dân sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”, đồ ăn, thức uống phải nhờ đến sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Để làm chỗ dựa tinh thần cho những người không may bị mất nhà cửa, mất người thân, chính quyền cùng các nhà hảo tâm trên cả nước đã gom góp kinh phí để xây cho người dân vùng sạt lở những căn nhà nhằm chia sẻ nỗi đau không gì bù đắp được. Sau nhiều tháng xây dựng, những căn nhà kiên cố đã được bố trí trên một khu đất mới.

Vừa dọn dẹp vào căn nhà mới được trao tặng, gia đình anh Hồ Văn Long, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn hết sức vui mừng, khi giờ đây cả gia đình anh không còn cảnh tượng ngủ trong căn lều nhỏ nữa.

Anh Long cho biết, năm 2020 khi bão tan, thì trời bắt đầu đổ mưa lớn, lúc bấy giờ, lũ quét từ phía trên ầm ầm đổ xuống, anh cùng vợ vội bế đứa con nhỏ chạy thoát thân. Đứng trên cao nhìn căn nhà nhỏ mà cả đời anh dành dụm được bị chôn vùi trong đất khiến anh chỉ biết lau nước mắt.

Lũ quét qua đi, căn nhà anh giờ chỉ còn là bãi đất trống, đầy bùn đất. Ký ức kinh hoàng đó ám ảnh anh đến ngày hôm nay. Vừa qua, các nhà hảo tâm và hơn hết là các cấp chính quyền đã xây dựng căn nhà mới cho anh cùng người dân nơi đây để ổn định cuộc sống. Tạm gác đi những bộn bề cuộc sống, họ vui mừng khi nhận được món quà hết sức ý nghĩa giữa lúc khó khăn bủa vây như thế này.

“Tôi cũng như người dân nơi đây hết sức phấn khởi. Bởi tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình nhận được món quà lớn đến vậy. Nó ngoài sức tưởng tượng của tôi. Từ khi về đây, tôi cảm thấy rất tốt, điều kiện ăn, ở được hơn trước nhiều. Vì ngày xưa mình ở nhà gỗ, giờ được ở nhà xây thoải mái hơn, đồ dùng sinh hoạt cũng tốt hơn.

Chỗ mới bằng phẳng, tương lai cũng sẽ có điện, đường sá thuận tiện cho bà con. Năm nay, tôi sẽ ăn Tết ở đây vì giờ mình đã có nhà. Giờ tranh thủ làm thêm nhà bếp, hiên nữa để đón Tết”, anh Long tâm sự.

Ông Hồ Văn Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Kim cho biết, hiện tất cả bà con đã chuyển về làng mới sinh sống, gây dựng lại từ đầu.

Giờ đây, tại thôn Trà Vân A đã xây dựng 27 ngôi nhà mới, mỗi căn nhà trị giá 150 triệu đồng, được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước và các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Theo ông Thương, tại khu Trà Vân A đã xây xong, đưa bà con về ở. “Từ nay tới Tết Nguyên đán, điện và nước ở khu này sẽ ổn định. Vừa qua, huyện với xã cũng đã làm thủy lợi bắc nước về chỗ ở cho bà con. Xã cũng đã phát động bà con dọn lại bờ ruộng chuẩn bị trồng lúa”, ông Thương cho biết thêm.

Cũng là một trong những xã bị thiệt hại nặng nề do sạt lở vào năm 2020, giờ đây, khu tái định cư thôn 1, xã Phước Thành trước đây là một ngọn đồi, nay đã được san ủi để người dân nơi đây lập làng mới.

Theo quan sát, khu tái định cư này đã có hơn 80 hộ đang dựng nhà, 10 hộ đã vào ở trong nhà mới. Hiện, chính quyền cùng người dân gấp rút dựng nhà cho người dân để kịp hoàn thành trước Tết.

Ông Hồ Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, cho biết, khu vực này thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, xã vận động bà con sử dụng kinh phí được hỗ trợ để sửa chữa nhà ở, đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi.

“Đối với xã, tập trung chỉ đạo quyết liệt, vận động bà con về ở trước Tết, đảm bảo trong quá trình làm ăn sinh sống cũng như được ở đón Tết Nguyên đán kịp thời. Hiện nay, về cơ bản sẽ có 70 hộ dân hoàn thành nhà trước Tết” - ông Hồ Văn Trung cho hay. 

Vợ chồng anh Long được đón Tết trong căn nhà mới mà chính quyền cùng mạnh thường quân xây tặng.
Vợ chồng anh Long được đón Tết trong căn nhà mới mà chính quyền cùng mạnh thường quân xây tặng. 

“Điểm tựa” vững chắc cho người dân

Ông Đỗ Hoài Xoan - Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho rằng, những ngôi nhà mới được xây dựng cho người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đó điểm tựa để mọi người yên tâm lao động sản xuất, từng bước tạo nên một diện mạo mới, thay đổi sau thiên tai.

Theo lãnh đạo huyện Phước Sơn, trong tương lai, ngoài chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ về phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, huyện cũng đang chờ chủ trương của tỉnh tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí đất ở, đất sản xuất cho nhân dân để đảm bảo ổn định cuộc sống. “Hiện nay, các ban ngành của huyện cũng hướng dẫn triển khai cho bà con có hướng làm ăn lâu dài”, ông Xoan nói.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trước hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt với các huyện miền núi, UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

“Tỉnh sẽ làm những công trình dân sinh và hỗ trợ người dân giống cây trồng; hỗ trợ phát triển kinh tế bằng một số định hướng về cây trồng dược liệu, quế. Ngoài ra còn hỗ trợ trồng những cây dược liệu ngắn ngày.

Tỉnh đang tích cực hỗ trợ việc đó. Mặt khác tỉnh đang gấp rút hoàn thành thủ tục thi công những đường từ trung tâm huyện lên các xã để thuận tiện giao thông cho bà con”, ông Bửu nhấn mạnh.

Một mùa Xuân nữa đang về, khác với năm ngoái, mùa Xuân năm nay của những hộ dân miền núi huyện Phước Sơn sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn. Họ đã được quây quần bên nhau bằng một bữa cơm chung ấm cúng trong căn nhà mới mà chính quyền cùng nhà hảo tâm trao tặng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ