Sống cùng xác mẹ và anh trai suốt 1 năm

Một người đàn ông ở bang Minnesota đã sống cùng thi thể của người mẹ và anh trai sinh đôi suốt 1 năm.

Ngôi nhà của ông Robert James Kuefler ở White Bear Lake thuộc bang Minnesota, Mỹ.
Ngôi nhà của ông Robert James Kuefler ở White Bear Lake thuộc bang Minnesota, Mỹ.

Robert James Kuefler, 60 tuổi, sống tại khu vực White Bear Lake thuộc bang Minnesota, Mỹ, đã bị xét xử tuần này với tội danh can thiệp xác chết vì ông không thông báo cho nhà chức trách về trường hợp tử vong tại nhà của mình.

Cảnh sát phát hiện 2 thi thể đã phân hủy trong nhà ông Kuefler hồi năm ngoái. Người đàn ông 60 tuổi cho biết đó là thi thể của người mẹ Evelyn Kuefler, 94 tuổi, qua đời vào tháng 8.2015 và người anh trai sinh đôi Kuefler tử vong từ trước đó.

Ông Robert không đưa thi thể hai người thân đi mai táng và giữ lại trong nhà cho tới khi các nhà chức trách phát hiện sự việc.

Cảnh sát cho biết thi thể của bà Evelyn đã phân hủy nặng và trơ xương, trong khi xác của ông Richard trông "như xác ướp".

Tội danh can thiệp vào xác chết ở Mỹ có mức phạt cao nhất là 1 năm tù giam và có thể bị phạt 3.000 USD.

Theo Dantri.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Ba tôi thưởng trà

GD&TĐ - Sáng nào cũng thế, khi cả xóm còn chìm trong giấc ngủ, màn sương còn trĩu nặng trên những tán dừa ngoài ngõ, thì ba tôi đã thức giấc.

Ông Trần Gia Tín cùng các bạn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Ngược dòng thời gian tìm lại ước mơ thuở 18

GD&TĐ - Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Giáo dục, từng dìu dắt trẻ khiếm khuyết và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, ông Trần Gia Tín vẫn chọn quay lại giảng đường ở tuổi nghỉ hưu.