Sốc nặng phát hiện con trai 6 tuổi chi hơn 16.000 USD để... chơi điện tử

GD&TĐ - Johnson đã nhận ra số tiền bị trừ là do cậu con trai sáu tuổi của mình tiêu sau khi liên hệ với Apple và xem danh sách các khoản phí chi tiêu của thẻ tín dụng. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Một bà mẹ ở Connecticut bị sốc sau khi phát hiện cậu con trai 6 tuổi đã sử dụng thẻ tín dụng của mình để tiêu một khoản tiền không nhỏ vào trò chơi điện tử trên điện thoại thông minh trong vài tháng qua.

Theo đó, Jessica Johnson, một nhà môi giới bất động sản từ Wilton, Connecticut, đã phát hiện ra số tiền đáng kể của mình đang bị Apple và PayPal trừ vào tài khoản của cô. 

Nghĩ rằng đó là một sự nhầm lẫn hoặc gian lận, bà mẹ một con 41 tuổi đã gọi điện cho ngân hàng và cuối cùng nộp đơn kiện họ. 

Vào thời điểm đó, các khoản phí thẻ tín dụng đáng ngờ của cô đã lên đến con số khổng lồ hơn 16.000 USD, nhưng phải đến tháng 10, ngân hàng của cô mới thông báo cho cô rằng các khoản phí này là hợp pháp và cô cần liên hệ với Apple để giải quyết nguyên nhân.

Tuy nhiên, Johnson đã nhận ra số tiền bị trừ là do cậu con trai sáu tuổi của mình tiêu sau khi liên hệ với Apple và xem danh sách các khoản phí chi tiêu của thẻ tín dụng. 

Thật không may, đến lúc đó đã quá muộn để làm bất cứ điều gì về nó. Apple từ chối hoàn lại tiền vì cô ấy đã không gọi điện trong 60 ngày kể từ ngày bị buộc tội.

“Họ nói, "Khó". Họ nói với tôi rằng, bởi vì tôi đã không gọi trong vòng 60 ngày kể từ ngày gặp vấn đề, nên họ không thể làm gì cả”, Jessica nói. 

Hóa ra là do cả Jessica và chồng đều không kích hoạt bất kỳ mật khẩu phòng ngừa nào trên tài khoản của mình nên cậu bé George 6 tuổi đã có thể sử dụng thẻ tín dụng được liên kết của mẹ để mua đồ chơi trong trò chơi điện tử yêu thích của mình. 

Cậu bé bắt đầu với những chiếc nhẫn đỏ trị giá 1,99 đô la và nhanh chóng chuyển lên những chiếc nhẫn vàng và đồ vật khác trong trò chơi điện tử có giá trị cao hơn.

Tuy nhiên, Jessica vẫn đổ lỗi cho Apple và công ty trò chơi điện tử khi nói rằng, những ứng dụng như vậy mang tính “săn mồi”, được thiết kế để khiến trẻ em mua đồ. Cô ấy hiện đang kêu gọi các bậc cha mẹ kiểm tra việc cài đặt bảo mật và thanh toán của họ để đề phòng những trường hợp không mong muốn như gia đình cô.  

Con trai tôi không hiểu rằng số tiền phải trả để mua các trò chơi đó là thật. Cậu bé đang chơi một trò chơi hoạt hình trong một thế giới ảo nhưng số tiền phải trả cho những trò chơi đó lại là thật. Điều này sẽ tác động đến nhận thức của cậu bé.

Trở lại năm 2018, đã có một người đàn ông 31 tuổi chi hơn 70.000 USD cho trò chơi điện tử yêu thích của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm của học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: NTCC

Nhiều cách chăm lo Tết cho học trò

GD&TĐ - Từ đấu giá sản phẩm sáng tạo, bán rau gây quỹ đến trao quà Tết, các chương trình thiện nguyện gắn với hoạt động trải nghiệm, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã triển khai những cách làm linh hoạt, sáng tạo nhằm chăm lo Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.