Sinh viên Trung Quốc 'nín thở' trước chính sách của Mỹ

GD&TĐ - Trong nhiều năm, Mỹ luôn là điểm đến hàng đầu của sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên Trung Quốc.

Giấc mơ Mỹ trở nên xa xôi và thử thách với sinh viên Trung Quốc.
Giấc mơ Mỹ trở nên xa xôi và thử thách với sinh viên Trung Quốc.

Tuy nhiên, hy vọng được học tập và phát triển tại một trong những nền giáo dục hàng đầu thế giới này đang dần tan biến với hàng nghìn người.

Chính phủ Mỹ mới đây thông báo thu hồi thị thực (visa) và tạm dừng lịch hẹn cấp thị thực mới cho sinh viên Trung Quốc. Đây là một đòn giáng mạnh vào cộng đồng du học sinh, đặc biệt là những người vừa nhận được thư mời nhập học từ các trường đại học danh tiếng của Mỹ.

Với con số ước tính lên tới 277 nghìn sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Mỹ, quyết định này không chỉ ảnh hưởng sâu sắc đến con đường học vấn của cá nhân, mà còn đe dọa đến cả hệ thống giáo dục và nền kinh tế Mỹ, vốn phụ thuộc lớn vào nguồn thu từ sinh viên quốc tế.

Chị Chen, 22 tuổi, sống tại Thành Đô, là một trong những người đang đối mặt với tình cảnh đầy trớ trêu. Chen trúng tuyển chương trình sau đại học ngành Nhân văn tại Đại học North Carolina, Mỹ, nhưng quá trình xin thị thực vẫn chưa bắt đầu.

Rơi vào tình cảnh tương tự, anh Wu, trúng tuyển ngành Sinh học tại Đại học Minnesota Duluth, Mỹ, phải thức đến 3 giờ sáng để đặt lịch phỏng vấn với Lãnh sự quán Mỹ ở Thượng Hải. Cơ hội đặt thành công là rất mong manh.

Tình trạng bất ổn này được cho là xuất phát từ chỉ đạo của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio, yêu cầu đình chỉ việc đặt lịch hẹn phỏng vấn thị thực của sinh viên Trung Quốc cho đến khi có hướng dẫn mới về việc rà soát tài khoản mạng xã hội của ứng viên. Dù các cuộc hẹn đã lên lịch trước đó vẫn được duy trì, nhưng tương lai của hệ thống cấp thị thực vẫn còn mơ hồ.

Đáng chú ý, đây là thời điểm quan trọng trước thềm năm học mới. Hàng nghìn sinh viên chuẩn bị bay đến Mỹ để tìm nơi ở và ổn định cuộc sống trước khi năm học bắt đầu vào tháng 8. Với tình hình hiện tại, giấc mơ du học của nhiều người có thể bị trì hoãn hoặc thậm chí bị dập tắt.

Trước động thái từ Washington, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhanh chóng lên tiếng phản đối. Phát ngôn viên Mao Ninh tuyên bố: “Mỹ, lấy lý do an ninh quốc gia và hệ tư tưởng, đã thu hồi thị thực của sinh viên Trung Quốc một cách phi lý. Các hành vi phân biệt đối xử chính trị như vậy chỉ làm tổn hại hình ảnh quốc tế của họ”.

Các trường đại học và doanh nghiệp công nghệ Mỹ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo Bộ Thương mại Mỹ, sinh viên quốc tế, trong đó 54% đến từ Ấn Độ và Trung Quốc, đã đóng góp hơn 50 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ trong năm 2023.

“Tình cảnh này thật vô lý và không phù hợp với bối cảnh quốc tế hóa hiện nay. Tôi cũng như nhiều du học sinh khác không biết phải làm gì để cứu lấy tương lai của mình”, Chen, du học sinh người Trung Quốc, bày tỏ.

Theo The Straits Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ