Dự án được thực hiện bởi nhóm 5 sinh viên gồm: Nguyễn Thế Đức, Lưu Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Huyền Nhung, Nguyễn Mạnh Hùng dưới sự hướng dẫn chuyên môn của ThS Hoàng Mai Anh - giảng viên Trường Đại học FPT và nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà, gương mặt đại diện Fujifilm Việt Nam.
Khởi nguồn từ môn học MEP301, “Ngẩn” mùa 1 đã tạo dấu ấn với chuỗi hoạt động offline “Nhiếp ảnh ra”, gồm triển lãm ảnh và talkshow “Ống kính và những khoảnh khắc kỳ lạ” cùng buổi chiếu phim tài liệu Finding Vivian Maier. Dự án nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng với hơn 1.000 tác phẩm gửi về từ khắp cả nước, cho thấy sức hấp dẫn của nhiếp ảnh đường phố đối với người trẻ.
Tiếp nối thành công ban đầu, “Ngẩn” được phát triển thành đồ án tốt nghiệp với quy mô mở rộng. Ở giai đoạn này, dự án tập trung khơi gợi khả năng quan sát và tình yêu với những điều bình dị trong đời sống. Ý tưởng xuất phát từ thực tế người Việt dành trung bình 7,3 giờ mỗi ngày cho smartphone (năm 2025), trong khi áp lực công việc khiến sức khỏe tinh thần ngày càng dễ tổn thương.
Dựa trên khái niệm “flânerie bằng máy ảnh” (Trivundža, 2019), “Ngẩn” định vị nhiếp ảnh đường phố như một thực hành quan sát chậm, giúp con người tự nhìn nhận lại mình và gia tăng sự đồng cảm xã hội, vượt lên trên các yếu tố kỹ thuật thuần túy.
Điểm mới của “ngẩn” mùa 2 nằm ở cách tiếp cận đa dạng, đưa nghệ thuật ra khỏi không gian trưng bày truyền thống để “hiện diện” trong đời sống thông qua chuỗi hoạt động đa nền tảng và tương tác trực tiếp.
Nổi bật trong đó là cuộc thi ảnh trực tuyến “Để thấy” với chủ đề “Tình yêu cuộc sống” thu hút hơn 200 tác phẩm từ các nhiếp ảnh gia trên cả nước. Cuộc thi có hội đồng giám khảo gồm nhiều tên tuổi uy tín như nhà báo Nguyễn Khánh, nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà, đạo diễn Phạm Ngọc Lân và nghệ sĩ nhiếp ảnh Đồng Hiếu.
Song song với đó, “Ngẩn” tiếp tục lan tỏa qua chuỗi sự kiện offline tại Complex 01 (Hà Nội), mang đến hành trình trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan. Tại đây, Hội chợ nghệ thuật “Bày bừa” thu hút hơn 2.000 lượt khách tham quan với 17 gian hàng, tạo không gian kết nối giữa nghệ thuật đương đại và cộng đồng sáng tạo trẻ từ các sản phẩm thủ công, những ấn phẩm thị giác.
Trong khi đó, talkshow “Từ Tâm lý học tới Nhiếp ảnh đường phố” với sự tham gia của Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Bá Đạt và nhiếp ảnh gia Mắt Đất (Nguyễn Văn Hải) mở ra góc nhìn mới về khả năng “chữa lành” của nhiếp ảnh, khép lại bằng phần trình diễn giàu cảm xúc của ca sĩ indie Kiên Trịnh.
Xưởng “Đối thoại” tiếp tục là điểm nhấn khi giới thiệu hình thức trưng bày sáng tạo: Tác phẩm nhiếp ảnh được đặt trên các vật dụng đời thường. Người tham dự không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp trải nghiệm làm zine DIY, in nhiệt thủ công, chuyển hóa cảm xúc thành sản phẩm cá nhân. Sự kiện thu hút khoảng 2.000 lượt khách và 5.000 lượt tương tác trên mạng xã hội.
Bên cạnh giá trị nghệ thuật, “Ngẩn” còn theo đuổi mục tiêu cộng đồng rõ nét. Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sản phẩm in tác phẩm của nhiếp ảnh gia Bao Zoan cùng khoản trích từ mỗi bài dự thi “Để thấy” được đóng góp cho Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Operation Smile Việt Nam, nhằm hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi, hàm ếch.
“Chúng tôi mong muốn khẳng định nghệ thuật không phải là điều xa xỉ hay phù phiếm. Nghệ thuật có thể kết nối con người, tạo ra những tác động tích cực cho xã hội và mang lại những nụ cười thực sự cho trẻ em” - Nguyễn Thế Đức, Trưởng nhóm dự án chia sẻ.
Hành trình của “Ngẩn” được xác định sẽ tiếp tục với định hướng xây dựng cộng đồng nhiếp ảnh đường phố bền vững, thông qua các hoạt động mở xưởng và phát hành digital photobook. Dự án là minh chứng cho năng lực của sinh viên thế hệ mới trong việc kết hợp sáng tạo, công nghệ và trách nhiệm xã hội để lan tỏa các giá trị nhân văn.