Sân vận động thành… bãi rác!

GD&TĐ - Trong những ngày nắng nóng vừa qua, sân vận động thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam đã vô tình trở thành điểm tập trung “nghỉ mát”, ăn uống vào những buổi chiều tối của nhiều người, nhất là các bạn trẻ.

Sân vận động thành… bãi rác!

Lý do chủ yếu là khu vực sân vận động này có mặt thoáng, rộng, gió mát và lại gần công viên Nguyễn Khuyến. 

Chính vì vậy, sân vận động thu hút rất đông người vào tối mùa hè. Tuy nhiên, nhiều người đến đây “nghỉ mát” thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung, xả rác bừa bãi gây mất vệ sinh mội trường và cảnh quan đô thị. Chỉ cần sau một vài ngày khi công nhân vệ sinh môi trường thành phố chưa kịp thu dọn thì sân vận động không khác gì khu vực tập kết rác. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng ở TP Phủ Lý (Hà Nam) cần tăng cường tuyên truyền để người dân tự giác thực hiện tốt vệ sinh mội trường, đồng thời đơn vị vệ sinh môi trường cần đặt một số thùng rác, nhà vệ sinh công cộng tại nơi đây, tạo điều kiện cho người dân đến vui chơi hợp lý…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...