Sản phụ sinh 3 sau 8 năm hiếm muộn

GD&TĐ - Sáng 5/4, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An thông tin, đơn vị vừa mổ đẻ thành công cho một sản phụ sinh ba cùng trứng.

Cả ba bé trai đều khỏe mạnh. Ảnh: BVCC.
Cả ba bé trai đều khỏe mạnh. Ảnh: BVCC.

Theo đó, sản phụ T.L (sinh năm 1993, trú xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) mang thai lần đầu ở tuần thứ 35 vào viện với lý do vỡ ối.

Vì sản phụ mang tam thai nên để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, các bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu. Ca phẫu thuật thành công, 3 bé trai khỏe mạnh lần lượt chào đời. Hai bé có cân nặng 2,2kg và bé còn lại nặng 2kg. Hiện tại, sức khỏe của sản phụ và các con đều ổn định.

Được biết, chị L. kết hôn được 8 năm nhưng chưa có con. Năm 2022, chị L. đã thực hiện mang thai bằng phương pháp IVF tại Hà Nội. Sau khi thai được 7 tuần, chị theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Theo BS. Bùi Văn Hưng, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An: "Trường hợp này là ca sinh hiếm gặp, bệnh nhân được thực hiện IVF chuyển 1 phôi đã phân chia để thành 3 thai. Tỉ lệ những trường hợp tương tự chiếm khoảng 1/200.000 ca sinh.

Trong quá trình mang thai, sản phụ có thể gặp nhiều tai biến như truyền máu giữa các thai, thai phát triển không đồng đều dẫn đến bất tương xứng".

Bác sĩ cũng khuyến cáo, các sản phụ cần khám thai định kỳ tại các cơ sở chuyên sâu về sản khoa, nhằm phát hiện sớm các biến chứng và phòng ngừa những tai biến có thể xảy ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy cô Trường PTDTNT THCS&THPT Chiêm Hóa đồng hành cùng học sinh.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Trường nội trú bứt tốc

GD&TĐ - Trong giai đoạn nước rút trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, các trường phổ thông dân tộc nội trú tại Tuyên Quang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tổ chức ôn tập, đổi mới phương pháp đến chăm lo tâm lý… giúp học sinh lớp 12 sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.

Thầy Liêu và những câu thơ của nhà giáo, nhà thơ Vũ Đình Liên. Ảnh: NVCC.

Ân tình không phai

GD&TĐ - Bữa tối, ông Nhân uống xong những chén trà Long Tỉnh thơm lừng. Nghe nói đây là loại danh trà xanh nổi tiếng bậc nhất ở Hàng Châu (Trung Quốc) có từ 1.200 năm trước.