Ronaldo đăng trạng thái ngắn gọn sau trận thắng đậm Tottenham

GD&TĐ - Tottenham đã trình diễn một bộ mặt nhợt nhạt ở trận gặp Man Utd trên sân nhà. Bộ đôi Kane và Son Heung Min không có nổi một cú dứt điểm trúng đích nào trong 90 phút.

Harry Kane có trận đấu thảm họa trước Man Utd.
Harry Kane có trận đấu thảm họa trước Man Utd.

Man Utd của HLV Ole Gunnar Solskjaer dường như "lột xác" sau trận thảm bại trước Liverpool ở vòng đấu trước. Những thay đổi về con người ở trận đấu này của chiến lược gia người Na Uy giúp Quỷ đỏ thi đấu khởi sắc.

Ronaldo khai thông thế bế tắc cho Man Utd ở phút 39, sau đó kiến tạo để Edinson Cavani nhân đôi cách biệt ở phút 64. Chỉ 3 phút trước khi hết giờ, Marcus Rashford dứt điểm ấn định tỷ số 3-0 cho "Quỷ đỏ".

Chiến thắng trước Tottenham giúp Man Utd trở lại vị trí thứ 5 với 17 điểm. Nửa đỏ thành Manchester còn kém vị trí thứ 3 của Man City 3 điểm. 

Ronaldo với một bàn, một kiến tạo trở thành chủ nhân của giải Cầu thủ hay nhất trận trên sân Tottenham. Sau trận đấu, tiền đạo 36 tuổi đăng dòng trạng thái ngắn gọn: "Đây chính là Man United".

Tuy nhiên, chiến thắng đậm của MU cũng được "giúp sức" bởi màn trình diễn nhạt nhòa của các cầu thủ chủ nhà, đặc biệt là hàng công với sự góp mặt của bộ đôi Harry Kane và Son Heung Min.

Theo thống kê, Tottenham đã không có một cú sút trúng đích nào trong tổng thời gian là 2 giờ 16 phút kể từ cú đánh đầu của Harry Kane trước West Ham ở phút 44.

Riêng ở trận gặp Man Utd, Tottenham tung ra đến 9 cú sút nhưng không trúng đích phát nào. Lần gần nhất Tottenham sở hữu thống kê tệ như thế ở một trận đấu trên sân nhà đến vào tháng 12/2013 khi gặp Liverpool.

Tiền đạo Harry Kane đang nhận khá nhiều chỉ trích. Suốt 90 phút có mặt trên sân, thủ quân đội tuyển Anh chẳng để lại dấu ấn nào. Harry Kane chỉ có 33 pha chạm bóng, thực hiện 17 đường chuyền và tung ra vỏn vẹn một cú dứt điểm không trúng đích.

Quá thất vọng với màn trình diễn của cầu thủ, nhiều CĐV Tottenham đã la o và hầu hết nhắm vào Kane - điều chưa từng xảy ra trước đó.

Kane có một buổi tối thảm họa khi bị vô hiệu hóa bởi các trung vệ Man Utd. Tiền đạo lừng danh nước Anh để mất bóng quá nhiều lần và kém hiệu quả khi xử lý bóng ở 30m cuối phần sân đối phương.

Không chỉ Kane, các khán giả cũng phản ứng tiêu cực với HLV Nuno Santo, nhưng trong khi Santo bị chỉ trích vì lối chơi quá thiếu sức sống, fan Tottenham cho rằng Kane đã không còn động lực cống hiến cho CLB.

Trên sóng Sky Sports, cựu tiền vệ của Tottenham là Jamie O’Hara tỏ ra bất bình với thái độ thi đấu của Kane.

“Cậu ta có đang đá không vậy? Các khán giả có lý do để tức giận vì Kane có vẻ không muốn đá cho Tottenham, cậu ta đang cố ý hại Tottenham”, O’Hara nói.

Sau vụ nổi loạn để sang Man City bất thành, Hary Kane đành miễn cưỡng ở lại Tottenham. Tuy nhiên, kể từ đó tiền đạo này đã không còn là chính mình.

Kane thi đấu vô hồn và dường như không còn động lực. Cựu tiền đạo của Norwich Dean Ashton cho rằng Kane có vẻ không những không muốn đá cho Tottenham mà còn không muốn đá cho cá nhân HLV Nuno Santo.

“Kể cả nếu cậu ta có thực sự toàn tâm thi đấu, tôi e cũng không thay đổi điều gì vì Tottenham chơi quá bạc nhược và cơ hội đến với cậu ta quá ít. Thậm chí khi có cơ hội Kane cũng chẳng buồn tận dụng”, Ashton đánh giá.

Với 5 thắng và 5 thua sau 10 vòng đấu, Tottenham đang cho thấy họ không có nhiều cơ hội cạnh tranh suất dự Champions League mùa sau. Nếu không sớm cải thiện, "Gà trống" có thể còn rơi tự do.

Trong khi đó, chiến thắng trước Tottenham giúp HLV Solskjaer phần nào giảm được áp lực. Tuy nhiên, trước mắt Man Utd là 2 trận đấu đầy khó khăn trước Atalanta và Man City. Nếu giành kết quả thuận lợi, HLV Solskjaer có thể bị đội chủ sân Old Trafford sa thải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ