Rối trí vì yêu gái nạ dòng

Một hôm, em nói nhớ và yêu tôi, tôi chẳng nghĩ gì rồi nhận lời. Chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân, mỗi lần gặp em, nhìn vào ánh mắt thâm quầng tôi lại thấy thương nhiều hơn.
Rối trí vì yêu gái nạ dòng

Tôi 29 tuổi, chưa lập gia đình, tình cờ quen em qua mạng. Sau nhiều lần trò chuyện tôi biết em đang tan vỡ hạnh phúc gia đình và sắp ra tòa, còn trị bệnh u xơ. Tối nào em cũng tâm sự với tôi, tôi thấy thương cảm cho dù thực sự không biết điều đó có phải là sự thật hay không. 

Một hôm, em nói nhớ và yêu tôi, tôi chẳng nghĩ gì rồi nhận lời. Chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân, mỗi lần gặp em, nhìn vào ánh mắt thâm quầng tôi lại thấy thương nhiều hơn.

Thực sự tôi không biết mình đang lao vào một chuyện tình mù quáng hay là gì nữa, tôi chỉ biết yêu, nói như những người bạn là do tôi thèm khát một tình yêu quá lâu nên bị đánh lừa. 

Tôi rất rối trí, các bạn bảo nên chấm dứt. Nghĩ đến điều này tôi lại chùn lòng vì sợ làm vậy lại mang một tiếng ác. Còn cứ kéo dài thì rất khó có thể đến được với nhau.

Tôi sai rồi phải không, hay tôi đang mất lý trí? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất. Tôi có lớn nhưng không có khôn, cũng không nghĩ được gì nhiều. 

Một kẻ cô đơn bỗng dưng lao vào chuyện tình nạ dòng mà chính tôi làm mình rối hơn. Tôi cảm nhận khá rõ sự phản kháng từ người thân và bạn bè. Hiện tại chỉ mới bước vào cuộc tình này nhưng tôi lại mềm lòng không cương quyết được. Tôi đang đi sai đường phải không?

Theo vnexpress
Trang web mạo danh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để bán thực phẩm chức năng.

Loạn quảng cáo thực phẩm chức năng

GD&TĐ - Vừa qua, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã xử lý hơn 10 sản phẩm thực phẩm chức năng vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.