Có một số xu hướng tâm lý chung ở những đàn ông ngoại tình được chuyên gia phân tích dưới đây:
Đi tìm "cái tôi" được tôn sùng, chứ không hẳn tình yêu đích thực
Trong hôn nhân lâu năm, người vợ nhìn thấu mọi thói hư tật xấu của chồng. Vợ gắn liền với những hóa đơn, tiếng con khóc, những lời cằn nhằn và áp lực cơm áo gạo tiền.
Nhưng khi ở bên người thứ ba, anh ta được làm "anh hùng". Anh ta được vỗ về, được ngưỡng mộ, được che chở cho một người phụ nữ yếu đuối khác.
Thứ đàn ông khao khát lúc này không phải là một người tình, mà là cảm giác được tôn sùng, vĩ đại và mới mẻ mà ở nhà anh ta không còn cảm nhận được.
Đàn ông ngoại tình vẫn nghĩ họ yêu bạn đời của mình
Đây là điều khiến nhiều phụ nữ đau nhất. Bởi khi nghe chồng nói: “Anh vẫn yêu em.” Họ không biết phải hiểu thế nào.
Ngoại tình rồi mà vẫn yêu? Còn yêu sao lại ngoại tình? Sự thật là vẫn có những người đàn ông như vậy.
Một người hoàn toàn có thể còn tình cảm với vợ, vẫn có trách nhiệm với gia đình, vẫn thương con, vẫn có những ký ức đẹp với người bạn đời và đồng thời vẫn phản bội.
Một người có thể yêu bạn và vẫn làm một việc gây tổn thương sâu sắc cho bạn. Tình cảm không tự động tạo ra nhân cách. Có yêu không đồng nghĩa với biết giữ ranh giới. Có thương không đồng nghĩa với biết chịu trách nhiệm. Đàn ông ngoại tình thường không nghĩ rằng họ sẽ từ bỏ gia đình.
Đa phần đàn ông rạch ròi giữa gia đình và nhân tình. Trong đầu họ, vợ là bến đỗ, là người sinh con đẻ cái, là gốc rễ an toàn.
Còn người thứ ba là một trải nghiệm, là cuộc phiêu lưu. Là một cảm giác, một sự xoa dịu tạm thời, một cách để trốn chạy khỏi những áp lực của cuộc sống thường ngày. Họ không nghĩ đến việc bỏ vợ để đến với người thứ ba. Họ nghĩ đến việc giữ cả hai. Và đó chính là điều khiến họ không thể buông bỏ.
Đó là lý do rất nhiều người đàn ông ngoại tình nhưng khi bị phát hiện lại van xin vợ tha thứ và tuyệt đối không chịu ly hôn. Họ tham lam muốn có cả hai, bởi họ coi ngoại tình là "giải trí", là "trải nghiệm" chứ không phải sự thay thế.
Chạy trốn khỏi những khoảng trống nội tâm
Có đàn ông ngoại tình không phải vì hôn nhân quá tệ mà vì bên trong họ có một khoảng trống mà họ chưa biết cách chịu trách nhiệm. Họ cần cảm giác mình được công nhận. Cần người khác xác nhận giá trị, cần cảm giác chinh phục. Cần sự mới lạ. Cần trốn khỏi cảm giác nhàm chán. Cần được ngưỡng mộ. Cần một nơi để tránh đối diện với sự bất mãn của chính mình.
Sự thật là, đàn ông từ nhỏ được dạy phải mạnh mẽ. Phải giải quyết vấn đề. Phải không được yếu đuối. Vì vậy, khi đối diện với cảm xúc phức tạp, họ thường chọn cách né tránh. Đó là lý do họ rất ngại đối mặt và giải quyết những mâu thuẫn sâu sắc trong hôn nhân.
Khi hai vợ chồng mất kết nối, thay vì ngồi xuống giao tiếp và sửa chữa, họ chọn cách dễ dàng hơn: Trốn ra ngoài.
Người thứ ba giống như một trạm dừng chân giúp họ trốn tránh hiện thực ngột ngạt, trốn tránh việc phải thừa nhận mình là một người chồng/người cha đang thất bại trong việc kết nối với gia đình.