Quốc tế thiếu nhi hạnh phúc của học sinh Làng trẻ em SOS TPHCM

GD&TĐ - 190 em của Làng trẻ em SOS TPHCM đón những món quà thiết thực và ý nghĩa nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6).

Những món quà thiết thực và ý nghĩa được trao tặng đến với trẻ em Làng SOS TPHCM.
Những món quà thiết thực và ý nghĩa được trao tặng đến với trẻ em Làng SOS TPHCM.
Ngày 31/5, tại Làng trẻ em SOS TPHCM, 190 em đã được tham gia sinh hoạt, chơi trò chơi và nhận quà do Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân tổ chức với chủ đề “Chia sẻ yêu thương”.

Ngày 31/5, tại Làng trẻ em SOS TPHCM, 190 em đã được tham gia sinh hoạt, chơi trò chơi và nhận quà do Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân tổ chức với chủ đề “Chia sẻ yêu thương”.

Có mặt từ rất sớm cùng các bạn, Nguyễn Hoàng Sang – học sinh lớp 3 cho rằng, mỗi lần có các đoàn đến thăm, chúng em rất vui vì được ăn bánh kẹo, trái cây, được vui chơi.

Có mặt từ rất sớm cùng các bạn, Nguyễn Hoàng Sang – học sinh lớp 3 cho rằng, mỗi lần có các đoàn đến thăm, chúng em rất vui vì được ăn bánh kẹo, trái cây, được vui chơi.

“Ngoài chơi, tụi em còn được những phần quà hấp dẫn và thiết thực. Hôm nay em được tặng cặp, em sẽ sử dụng để đựng đồ dùng học tập”, Sang chia sẻ.

“Ngoài chơi, tụi em còn được những phần quà hấp dẫn và thiết thực. Hôm nay em được tặng cặp, em sẽ sử dụng để đựng đồ dùng học tập”, Sang chia sẻ.

Làng trẻ em SOS được thành lập năm 1987, là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình làng có mặt tại 17 tỉnh thành trên cả nước.

Làng trẻ em SOS được thành lập năm 1987, là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình làng có mặt tại 17 tỉnh thành trên cả nước.

Ông Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Làng trẻ em SOS TPHCM cho biết, hiện nơi đây đang nuôi dưỡng và chăm sóc 190 trẻ em tại 16 ngôi nhà gia đình và 1 nhà lưu xá thanh niên.

Ông Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Làng trẻ em SOS TPHCM cho biết, hiện nơi đây đang nuôi dưỡng và chăm sóc 190 trẻ em tại 16 ngôi nhà gia đình và 1 nhà lưu xá thanh niên.

Theo ông An, tại Làng, hoạt động giáo dục đạo đức của trẻ được diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, mỗi dịp lễ, Tết, Làng luôn nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các cá nhân, tập thể.

Theo ông An, tại Làng, hoạt động giáo dục đạo đức của trẻ được diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, mỗi dịp lễ, Tết, Làng luôn nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các cá nhân, tập thể.

Ông An rất tự hào khi kể về các em lớn lên tại gia đình Làng trẻ em SOS, có em đã là tiến sĩ và định cư ở Úc, có em khác đang làm luận án thạc sĩ tại Đức, hay em La Chí Hùng, một người con được nuôi dưỡng từ năm 3 tuổi và bây giờ em đã rất thành công.
Ông An rất tự hào khi kể về các em lớn lên tại gia đình Làng trẻ em SOS, có em đã là tiến sĩ và định cư ở Úc, có em khác đang làm luận án thạc sĩ tại Đức, hay em La Chí Hùng, một người con được nuôi dưỡng từ năm 3 tuổi và bây giờ em đã rất thành công.
Ông An kể: “La Chí Hùng là trẻ mồ côi từ năm 3 tuổi. Em được các mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc cùng các anh chị em tại nhà gia đình. Đến năm 14 tuổi, em ra nhà lưu xá và La Chí Hùng là tấm gương tiêu biểu cho sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ. Đây vẫn là ngôi nhà của Hùng và của tất cả các em lớn lên tại đây. Mỗi khi khó khăn, vấp ngã hay các dịp lễ, tết, các em đều có thể quay về, thăm em, thăm mẹ, thăm gia đình của mình”.

Ông An kể: “La Chí Hùng là trẻ mồ côi từ năm 3 tuổi. Em được các mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc cùng các anh chị em tại nhà gia đình. Đến năm 14 tuổi, em ra nhà lưu xá và La Chí Hùng là tấm gương tiêu biểu cho sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ. Đây vẫn là ngôi nhà của Hùng và của tất cả các em lớn lên tại đây. Mỗi khi khó khăn, vấp ngã hay các dịp lễ, tết, các em đều có thể quay về, thăm em, thăm mẹ, thăm gia đình của mình”.

“Việc nuôi dưỡng một đứa trẻ trưởng thành vô cùng gian nan, kì công. Chúng tôi hy vọng các cá nhân, tổ chức không chỉ đến với các em ngày lễ, ngày Tết mà có thể gắn kết hơn nữa để cùng nhau hỗ trợ, tạo cơ hội định hướng nghề nghiệp cho các em trên con đường phát triển bản thân và tương lai sau này, để các em tự tin trở thành công dân có đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội”, ông An nói.

“Việc nuôi dưỡng một đứa trẻ trưởng thành vô cùng gian nan, kì công. Chúng tôi hy vọng các cá nhân, tổ chức không chỉ đến với các em ngày lễ, ngày Tết mà có thể gắn kết hơn nữa để cùng nhau hỗ trợ, tạo cơ hội định hướng nghề nghiệp cho các em trên con đường phát triển bản thân và tương lai sau này, để các em tự tin trở thành công dân có đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội”, ông An nói.

Khi được hỏi về ngôi nhà làng trẻ SOS, La Chí Hùng không giấu nổi sự xúc động của mình. Hùng chia sẻ, không ai chọn được nơi mình sinh ra, nhưng sống như thế nào là do mình quyết định. Mặc dù công việc của Hùng khá bận, nhưng Hùng vẫn luôn dành thời gian về làng. Đặc biệt, đối với các tổ chức muốn đến thăm Làng, Hùng thường sẽ là người dẫn chương trình cho các hoạt động đó.

Khi được hỏi về ngôi nhà làng trẻ SOS, La Chí Hùng không giấu nổi sự xúc động của mình. Hùng chia sẻ, không ai chọn được nơi mình sinh ra, nhưng sống như thế nào là do mình quyết định. Mặc dù công việc của Hùng khá bận, nhưng Hùng vẫn luôn dành thời gian về làng. Đặc biệt, đối với các tổ chức muốn đến thăm Làng, Hùng thường sẽ là người dẫn chương trình cho các hoạt động đó.

“Hy vọng tất cả trẻ em trên thế giới này sinh ra đều được sống khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Đối với những trẻ em chưa may mắn, hy vọng các em có thể cố gắng mỗi ngày để vươn lên, thành công bằng chính sự cố gắng của bản thân để có thể tự chăm lo cho bản thân, giúp đỡ cho nơi nuôi dưỡng mình và những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, Hùng tâm sự.

“Hy vọng tất cả trẻ em trên thế giới này sinh ra đều được sống khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Đối với những trẻ em chưa may mắn, hy vọng các em có thể cố gắng mỗi ngày để vươn lên, thành công bằng chính sự cố gắng của bản thân để có thể tự chăm lo cho bản thân, giúp đỡ cho nơi nuôi dưỡng mình và những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, Hùng tâm sự.

Đợt này, Công ty trao tặng 16 suất học bổng dành cho các em có thành tích học tập tốt, 33 phần quà tri ân các bà mẹ nuôi dưỡng và bà mẹ hưu trí. Đặc biệt, mỗi mái ấm còn nhận được những sản phẩm chất lượng cao của công ty nhựa Duy Tân (bình đá, thùng gạo, bộ lau nhà…).

Đợt này, Công ty trao tặng 16 suất học bổng dành cho các em có thành tích học tập tốt, 33 phần quà tri ân các bà mẹ nuôi dưỡng và bà mẹ hưu trí. Đặc biệt, mỗi mái ấm còn nhận được những sản phẩm chất lượng cao của công ty nhựa Duy Tân (bình đá, thùng gạo, bộ lau nhà…).

Ngoài những phần quà ý nghĩa góp phần động viên tinh thần cho các em, hơn 100 em nhỏ đã có những phút giây hào hứng và sôi nổi khi tham gia các trò chơi: tô màu mascot én, vận chuyển bóng bay, dắt bóng vượt chướng ngại vật, ghế âm nhạc và đánh Golf.

Ngoài những phần quà ý nghĩa góp phần động viên tinh thần cho các em, hơn 100 em nhỏ đã có những phút giây hào hứng và sôi nổi khi tham gia các trò chơi: tô màu mascot én, vận chuyển bóng bay, dắt bóng vượt chướng ngại vật, ghế âm nhạc và đánh Golf.

“Chương trình “Chia sẻ yêu thương” nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam. Dự án không chỉ lan tỏa sự san sẻ yêu thương, giá trị tốt đẹp mà còn giúp mỗi nhân viên tự hào và hạnh phúc hơn khi được chung tay đồng lòng góp sức tạo nên những điều tử tế”, ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Marketing công ty nhựa Duy Tân cho hay.

“Chương trình “Chia sẻ yêu thương” nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam. Dự án không chỉ lan tỏa sự san sẻ yêu thương, giá trị tốt đẹp mà còn giúp mỗi nhân viên tự hào và hạnh phúc hơn khi được chung tay đồng lòng góp sức tạo nên những điều tử tế”, ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Marketing công ty nhựa Duy Tân cho hay.

Các em học sinh thích thú với phần quà của mình.
Các em học sinh thích thú với phần quà của mình.
Các em nhỏ đem những món quà về nhà của mình tại Làng trẻ em SOS TPHCM

Các em nhỏ đem những món quà về nhà của mình tại Làng trẻ em SOS TPHCM

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ