Quảng trường đỏ, Đền Phật ngọc… được tái hiện lung linh tại tễ hội băng đăng Trung Quốc

GD&TĐ - Tại Lễ hội băng đăng quốc tế lần thứ 34 đang diễn ra ở Harbin, Trung Quốc, bạn sẽ được chứng kiến Quảng trường đỏ của Nga, Đền Phật ngọc của Thái Lan… tất cả đều rất lung linh và huyền ảo.  

Quảng trường đỏ, Đền Phật ngọc… được tái hiện lung linh tại tễ hội băng đăng Trung Quốc

Năm ngoái, 8 triệu người đã đến đây để khám phá những tác phẩm điêu khắc làm bằng băng cho dù nhiệt độ ở đây rất lạnh. Số tiền mà ngành du lịch thu được từ lễ hội này vào năm ngoái khoảng 5 tỉ USD.

Năm nay lễ hội băng đăng mở cửa từ ngày 5/1 và sẽ kết thúc vào cuối tháng 2. Dự kiến số khách tới đây tham quan sẽ đông nhất vào dịp Tết nguyên đán từ ngày 15 đến 23 tháng 2.

Dưới đây là hình ảnh các tác phẩm điêu khắc được làm từ băng tại Lễ hội băng đăng Harbin

Theo Daily Mail/Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lớp xóa mù chữ ở thôn Lao Tỷ Phùng, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

Hành trình xóa mù chữ ở Lao Tỷ Phùng

GD&TĐ - Những lớp học xóa mù ở Lao Tỷ Phùng là nơi đồng bào Mông học đọc, học viết. Đây còn là hành trình tri thức, khơi dậy khát vọng vươn lên thoát nghèo.

Tranh minh họa của Marv Radio.

Tựa gió và ánh sáng

GD&TĐ - Tiến trình thơ đương đại, theo tôi, không diễn ra như cuộc leo dốc theo bậc thang mà mở rộng theo hướng lan tỏa, vươn tới những chiều kích mới của hiện tồn.