Quảng Bình: Bắt đối tượng vận chuyển gần 3 tạ pháo trái phép

GD&TĐ - Trong lúc vận chuyển 294kg pháo hoa đốt có tiếng nổ trên đường thì hai đối tượng Phú và Thọ đã bị cơ quan Công an Quảng Bình bắt quả tang.

Hai đối tượng Phú và Thọ cùng tang vật là 294kg pháo bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trên đường.
Hai đối tượng Phú và Thọ cùng tang vật là 294kg pháo bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trên đường.

Ngày 25/12, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng công an vừa bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển pháo là Ngô Văn Phú (SN 1988) trú tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh và Đinh Văn Thọ (SN 1989) trú tại xã Thuận Đức, TP. Đồng Hới.

Hai đối tượng này đang vận chuyển 294kg pháo hoa trên đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua địa phận thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh Quảng Bình thì bị lực lượng Công an của các phòng chức năng bắt giữ.

Kiểm tra xe ô tô mang BKS: 73A-061.56 lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 09 thùng giấy các tông, bao gồm 216 hộp hình chữ nhật, bên trong có 36 hình trụ tròn vỏ giấy.

Đối tượng Phú thừa nhận đây là pháo hoa được Phú mua từ một người không quen biết ở Quảng Trị mang về Quảng Bình thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình)  tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu cùng cử tri Hạ Long

GD&TĐ - Sáng 15/3, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 16 (phường Hạ Long).

Giáo sư Venky Shankararaman tại APAIE 2026.

APAIE: Từ lễ kỷ niệm đến bước ngoặt thay đổi

GD&TĐ - Khi ánh đèn bên trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông dần tắt, Chủ tịch APAIE, Giáo sư Venky Shankararaman, khép lại hội nghị năm 2026 bằng một câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Khi chúng ta rời đi, công việc thực sự mới bắt đầu”.