Phụ nữ tuổi 30 chưa một mối tình, lý do vì sao?

“Nữ thập tam, nam thập lục”, phụ nữ trước giờ luôn đề cao sự yên ổn gia đình. Nếu lý tưởng của cánh mày râu là “tự thân lập nghiệp” thì đa số nữ nhi chỉ muốn “yên bề gia thất” mà thôi.

Phụ nữ tuổi 30 chưa một mối tình, lý do vì sao?

Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, không quá lạ nếu chúng ta bắt gặp trường hợp một cô gái tuổi đã 30 nhưng trên vai vẫn chưa vắt một mảnh tình, phải chăng là do bản thân cô ấy yếu kém nên không được ai để ý, luyến lưu?

Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, không phải người này thì người khác. Sẽ không có trường hợp một cô gái vì yếu kém mà chịu cảnh cô đơn, thui thủi đến độ “hoa tàn nhụy úa”. Chẳng qua là do bản thân cô ấy không muốn mà thôi.

phu-nu-tuoi-30-chua-co-mot-moi-tinh-lieu-co-phai-do-ban-than-yeu-kem

Phụ nữ cô đơn tuổi 30 không phải vì bản thân yếu kém - Ảnh minh họa: Internet

Có trăm ngàn lý do để một cô gái chần chừ, trì hoãn việc yêu đương với chính trái tim mình, trong đó sự tự lập cùng bản lĩnh của nữ nhân hiện đại có lẽ là yếu tố đầu tiên người ta nghĩ đến.

Nếu ngày xưa, phụ nữ luôn khao khát tìm được một đức lang quân văn võ song toàn để có thể che chở, giáo huấn họ thì ngày nay, mơ ước đó không còn là số 1 nữa.

phu-nu-tuoi-30-chua-co-mot-moi-tinh-lieu-co-phai-do-ban-than-yeu-kem

Tìm được người đàn ông có thể che chở, bảo vệ không còn là ước mơ số 1 của nhiều chị em - Ảnh minh họa: Internet.

Phụ nữ hiện đại thừa sức chăm lo cho cuộc sống và đối đầu trước mọi phong ba. Họ tự lập, mạnh mẽ và bản lĩnh đến nỗi đôi khi quên mất mình cũng là con gái “buồn thì khóc, vui thì cười”. Họ có thói quen tự giải quyết mọi rắc rối phát sinh mà không cần bất cứ ai đứng ra giúp đỡ. Lâu dần thành quen, họ quên mất khái niệm yếu đuối, dựa dẫm của nhi nữ thường tình.

phu-nu-tuoi-30-chua-co-mot-moi-tinh-lieu-co-phai-do-ban-than-yeu-kem

Họ quên mất khái niệm yếu đuối trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Càng bản lĩnh, mạnh mẽ, họ càng khiến cho cánh đàn ông phải e dè. Nam nhân trước giờ vốn vẫn yêu thích sự dịu dàng, mong manh pha chút yếu mềm để họ có thể mặc tình chở che, bảo vệ.

Đứng trước một nữ cường nhân không khuất phục trước bão giông, họ sợ rằng cô ấy cũng sẽ không bao giờ khuất phục trước mình.

phu-nu-tuoi-30-chua-co-mot-moi-tinh-lieu-co-phai-do-ban-than-yeu-kem

Đàn ông vẫn thích những cô gái cho họ cảm giác bản thân mình có thể che chở, bảo vệ cho cô ấy - Ảnh minh họa: Internet.

Tuy nhiên, nhiều cô gái không phải nữ cường nhân nhưng vẫn phòng không gối chiếc đến tuổi 30 vì một lý do hết sức “lạ kỳ”: họ sợ yêu.

Có nhiều lý do khiến họ luôn lâm vào trạng thái lẩn tránh tình cảm yêu đương, trong đó phần lớn là do ám ảnh, lo sợ. Họ bị ám ảnh bởi những tấm gương đổ vỡ hiện hữu xung quanh, hay tệ hơn là tấm gương của mẹ mình, chị mình.

Họ cũng bị ám ảnh bởi những câu chuyện kể, bởi những tình huống trong phim. Họ sợ một ngày, bản thân cũng sẽ lâm vào tình cảnh ấy.

phu-nu-tuoi-30-chua-co-mot-moi-tinh-lieu-co-phai-do-ban-than-yeu-kem

Nhiều phụ nữ bị ám ảnh nên không muốn vướng vào yêu đương - Ảnh minh họa: Internet.

“Có lẽ không nên yêu nhiều quá, bởi tình yêu sẽ nói em nghe. Với trái tim ưu tư, vụn vỡ, nên làm quen với những bơ vơ”. Để tránh tổn thương, nhiều phụ nữ quyết định đóng chặt trái tim mình. Dần dà, thói quen ấy thấm sâu vào tư tưởng, nếu có ai “gõ cửa trái tim”, họ vẫn kiên quyết không lung lay, xao động.

phu-nu-tuoi-30-chua-co-mot-moi-tinh-lieu-co-phai-do-ban-than-yeu-kem

Thà không yêu để khỏi vướng vào đau khổ - Ảnh minh họa: Internet

Một số người tuy không có mảnh tình vắt vai chính thức nhưng cũng không ít lần cảm nắng, ướt mưa. Tuy nhiên, tất cả chỉ thoáng qua như một giấc chiêm bao. Họ có trăm ngàn lý do để mọi tình cảm mãi mãi chỉ là cảm nắng. Họ lo lắng về gia đình, về tương lai, về công việc, họ nhìn đâu cũng thấy rào cản vây quanh.

Tệ nhất là khi họ cảm nắng phải một người vốn dĩ không thể nào thuộc về họ, người ấy đã có một ánh nắng riêng rồi.

phu-nu-tuoi-30-chua-co-mot-moi-tinh-lieu-co-phai-do-ban-than-yeu-kem

Có những tình cảm mãi mãi chỉ là cảm nắng mà thôi - Ảnh minh họa: Internet.

Bên cạnh đó, nhiều phụ nữ đến tuổi 30 vẫn vô tư tận hưởng những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp. Với họ, thanh xuân đâu phải chỉ 18, 20 mới có. Chỉ cần họ vui vẻ, yêu đời, thanh xuân mãi mãi trường tồn bên cạnh.

Những chuyến du lịch khám phá, những lần lê la quán xá với bạn bè hay những tối đắm mình trong thế giới riêng tư đối với họ thú vị hơn nhiều so với việc gắn chặt trái tim vào một cuộc tình.

phu-nu-tuoi-30-chua-co-mot-moi-tinh-lieu-co-phai-do-ban-than-yeu-kem

Vẫn nên tận hưởng sự tự do trước khi nghĩ đến chuyện vướng bận yêu đương - Ảnh minh họa: Internet.

Vẫn phải nhắc lại với chị em rằng: không có người yêu không phải vì chúng ta yếu kém. Mỗi người sinh ra đều có nhân duyên của riêng mình.

Có những người đến hơn nửa cuộc đời mới biết thế nào là hạnh phúc lứa đôi. Sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng là tình yêu đó có thật sự mang lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc hay không.

phu-nu-tuoi-30-chua-co-mot-moi-tinh-lieu-co-phai-do-ban-than-yeu-kem

Sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng là hạnh phúc ấy có thật sự lâu bền - Ảnh minh họa: Internet.

Trước khi tìm được người yêu mình, hãy yêu thương bản thân mình trước. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình không xứng được yêu, đừng lo sợ đổ vỡ, chia ly khi tình yêu còn chưa đến, mảnh ghép nào rồi cũng tìm được một nửa hợp nhất với mình để tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh, vừa vặn mà thôi.

Theo Phunusuckhoe.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ