Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cả 2 thành viên phi hành đoàn của chiếc máy bay F-15E Strike Eagle của Mỹ bị bắn rơi trên không phận Iran hôm 3/4 đã được cứu sống.
Chiếc máy bay bị bắn rơi trong một nhiệm vụ chiến đấu trên không phận tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad phía Tây Nam Iran; cho đến lúc đó, các quan chức vẫn giữ im lặng về các nỗ lực cứu hộ.
Theo truyền thông Mỹ, một thành viên phi hành đoàn đã được cứu sống ngay sau vụ việc, trong khi công tác tìm kiếm sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí vẫn tiếp tục suốt ngày 5/4.
“Chúng ta đã tìm thấy anh ấy! Đồng bào Mỹ thân mến, trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã thực hiện một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử nước Mỹ, để tìm kiếm một trong những sĩ quan phi hành đoàn xuất sắc của chúng ta.
Anh ấy là một đại tá được kính trọng, và tôi rất vui mừng thông báo với các bạn, anh ấy hiện đã an toàn và khỏe mạnh!”, ông Trump viết trên Truth Social, xác nhận các báo cáo, thành viên phi hành đoàn thứ hai cuối cùng đã được tìm thấy.
Theo thông tin cập nhật, sĩ quan được giải cứu thành công khỏi lãnh thổ Iran đã được đưa đến căn cứ quân sự ở Kuwait.
Vị phi công cấp cao hiện đang được các bác sĩ quân y chăm sóc; tình trạng sức khỏe của anh được coi là ổn định, mặc dù kiệt sức và chịu áp lực rất lớn khi ở trong vùng chiến sự.
Vị đại tá đã trải qua hơn một ngày trong địa hình núi non hiểm trở của Iran, lẩn tránh các đội tìm kiếm và cứu hộ của đối phương.
Sau khi máy bay của anh bị bắn rơi, viên sĩ quan phi công đã nhảy dù xuống một khu vực hẻo lánh, nơi anh phải vận dụng tất cả kỹ năng sinh tồn của mình.
Có thông tin cho rằng, trong suốt thời gian ở phía sau chiến tuyến của đối phương, phi công đã duy trì liên lạc bí mật với bộ chỉ huy và kiểm soát, điều hướng qua địa hình hiểm trở để ngăn lực lượng an ninh Iran xác định vị trí chính xác của mình.
Việc phi công Mỹ được tìm thấy là nhờ công tác điều tra tỉ mỉ của các đội đặc nhiệm, những người đã phối hợp với lực lượng không quân hùng hậu, tạo ra một hành lang an toàn cho trực thăng sơ tán.