Phát hiện thi thể thiếu nữ phân huỷ trong phòng học

GD&TĐ - Sau khi gia đình trình báo con gái đi khỏi nhà nhiều ngày không về, chính quyền địa phương cùng gia đình đang tổ chức tìm kiếm, trong lúc một trường học dọn vệ sinh đã phát hiện thi thể thiếu nữ đang phân huỷ.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc.
Ngôi trường nơi xảy ra sự việc.

Ngày 20/6, Đảng ủy xã Ea Kuêh (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một thiếu nữ đang trong quá trình phân huỷ.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 19/6, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ea Kuêh) tổ chức dọn vệ sinh thì phát hiện một thi thể đang phân huỷ trong phòng học.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nạn nhân được xác định là H’N. Niê (SN 2004, trú tại buôn Wing, xã Ea Kuêh).

Trước đó, vào ngày 2/6, gia đình nạn nhân đã đến UBND xã trình báo H"N đi khỏi nhà từ ngày 28/5 nhưng không thấy về. Chính quyền địa phương cùng gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Đến ngày 19/6 thì phát hiện thi thể.

Theo gia đình, cháu H’N. bị tâm thần từ nhỏ. Gia đình đã nhiều lần đưa H’N. đi điều trị tại bệnh viện nhưng không khỏi bệnh.

Thời gian gần đây, bệnh tình của thiếu nữ này trở nặng và hay bỏ nhà đi lang thang.

Hiện thi thể nạn nhân đã được giao cho gia đình lo hậu sự.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã đến hỗ trợ kinh phí để gia đình lo mai táng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...