Tìm thấy thi thể cô gái nhảy cầu Bến Thủy 1

GD&TĐ - Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của chị N.T.T.D (SN 1996) tại sát chân cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam (giáp ranh giữa TP Vinh, Nghệ An và huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Chiếc xe cô gái để lại trên cầu Bến Thủy 1.
Chiếc xe cô gái để lại trên cầu Bến Thủy 1.

Trước đó, vào khoảng 11h trưa nay (30/5), người dân đi qua cầu Bến Thủy 1 nhìn thấy một cô gái để lại xe máy và nhảy xuống sông Lam.

Kiểm tra cốp xe, người dân phát hiện giấy phép lái xe mang tên N.T.T. D. (SN 1996, trú xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngay sau đó, người dân đã trình báo đến cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông khẩn trương xuất lực lượng, phương tiện phối hợp tìm kiếm.

Thi thể chị D. được lực lượng chức năng tìm thấy dưới khu vực chân cầu.

Thi thể chị D. được lực lượng chức năng tìm thấy dưới khu vực chân cầu.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị D. được tại khu vực ngay sát dưới chân cầu Bến Thủy.

Được biết, chị D. là người đam mê thể thao và thường xuyên viết bài cộng tác cho một số tờ báo. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, trên trang Facebook cá nhân của chị D. có dòng trạng thái bi quan với hình màu đen.

Hiện, cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy cô Trường PTDTNT THCS&THPT Chiêm Hóa đồng hành cùng học sinh.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Trường nội trú bứt tốc

GD&TĐ - Trong giai đoạn nước rút trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, các trường phổ thông dân tộc nội trú tại Tuyên Quang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tổ chức ôn tập, đổi mới phương pháp đến chăm lo tâm lý… giúp học sinh lớp 12 sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.

Thầy Liêu và những câu thơ của nhà giáo, nhà thơ Vũ Đình Liên. Ảnh: NVCC.

Ân tình không phai

GD&TĐ - Bữa tối, ông Nhân uống xong những chén trà Long Tỉnh thơm lừng. Nghe nói đây là loại danh trà xanh nổi tiếng bậc nhất ở Hàng Châu (Trung Quốc) có từ 1.200 năm trước.