Phát hiện hơn 60m3 gỗ lậu quý cất giấu giữa thành phố

GD&TĐ - Một chủ xưởng gỗ tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) tập kết trái phép rất nhiều gỗ lậu thuộc các nhóm quý, hiếm.

Gỗ lậu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ gỗ Phương Tây Nguyên. Ảnh: SĐ
Gỗ lậu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ gỗ Phương Tây Nguyên. Ảnh: SĐ

Ngày 18/9, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng củng cố hồ sơ để xử lý một chủ xưởng gỗ tập kết trái phép hơn 60m3 gỗ lậu quý hiếm ngay giữa trung tâm thành phố.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột đã kiểm tra, phát hiện tại trụ sở của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ gỗ Phương Tây Nguyên (đường Đinh Núp, phường Tân Lập) đang tập kết số lượng lớn gỗ trái phép.

Theo đăng hồ sơ, Giám đốc Công ty này là ông Lê Xuân Hiệp (45 tuổi) trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng gỗ lậu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ gỗ Phương Tây Nguyên. Ảnh: SĐ.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng gỗ lậu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ gỗ Phương Tây Nguyên. Ảnh: SĐ.

Bước đầu, Công an TP Buôn Ma Thuột đã đo đếm, xác định trong kho xưởng của Công ty này đang tập kết hơn 60m3 gỗ tròn, chủng loại Căm xe, thuộc nhóm II quý hiếm, đường kính từ 10cm đến 25cm, chiều dài từ 0,4m đến 1m.

Khi kiểm tra, tất cả số gỗ trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Qua đấu tranh, ông Hiệp khai nhận toàn bộ số gỗ này là của anh trai tên Lê Xuân Hải (65 tuổi) trú cùng phường và một số người khác gửi tập kết ở đây để cưa xẻ, chế biến.

Điều đáng nói, toàn bộ số gỗ trên được tập kết tại kho xưởng của Công ty trong một thời gian dài, ngay giữa trung tâm TP Buôn Ma Thuột nhưng không được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện.

Chỉ đến khi đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đột kích kiểm tra mới phát hiện.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.