Thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân nữ chủ nhà cùng người đàn ông tử vong

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện một lá thư tuyệt mệnh do ông Cường để lại, hé lộ nguyên nhân vụ án mạng khiến hai người tử vong.

Khu vực bà B. tử vong.
Khu vực bà B. tử vong.

Chiều 19/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bàn giao thi thể ông Nguyễn Văn Cường (52 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) và chị Hồ Thị Bé (34 tuổi, ngụ xã Bình Châu) cho gia đình lo an táng.

Ông Cường và chị Bé là nạn nhân trong vụ án mạng xảy tại ấp Bình Trung, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc vào rạng sáng cùng ngày.

Quá trình điều tra, công an phát hiện một lá thư tuyệt mệnh do ông Cường để lại. Theo nội dung thư, ông Cường và chị Bé có quan hệ tình cảm với nhau khoảng 2 năm nay. Chị Bé đã có chồng nhưng không sống chung nên ông Cường thường xuyên qua lại nhà nạn nhân.

Gia đình người phụ nữ biết chuyện đã nhiều lần khuyên ngăn. Thời gian gần đây, chị Bé muốn chấm dứt mối quan hệ với ông Cường nên chủ động chia tay thì xảy ra án mạng.

Một công an tham gia điều tra vụ án cho biết nguyên nhân ban đầu xác định ông Cường đã cắt cổ khiến chị Bé tử vong. Sau đó, người đàn ông 52 tuổi này treo cổ tự tử.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đêm trước khi xảy ra vụ án, hai con nhỏ của chị Bé ngủ trong phòng và được khóa cửa bên ngoài. Sáng 19/10, hai đứa trẻ không mở được cửa nên la khóc. Hàng xóm chạy qua thì phát hiện chị Bé và ông Cường đã tử vong nên trình báo công an.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.