Sát hại nhân tình để chối bỏ quyền... làm bố

GD&TĐ - Súa báo tin có thai khiến Tủa rất lo lắng. Hắn nghĩ tới, nghĩ lui cũng chưa biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa.

Đối tượng Phá A Tủa và Quàng Văn Kẹo tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Phá A Tủa và Quàng Văn Kẹo tại cơ quan điều tra.

Nếu mọi chuyện vỡ lở thì vợ Tủa và gia đình sẽ biết, còn xấu hổ với dân bản nữa... Suy nghĩ ấy cứ giằng xé tâm can khiến Tủa nảy sinh ý định sát hại Súa.

Án mạng chấn động bản nghèo

Vào khoảng 14 giờ ngày 31/1/2014, tức mùng 1 Tết Giáp Ngọ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Sơn La nhận được điện báo từ Công an huyện Thuận Châu. Thông tin cho hay, quần chúng nhân dân và Đồn Công an Co Mạ phát hiện thi thể nữ giới, đang trong quá trình phân hủy nặng, dưới suối Nậm Hóa, đoạn qua bản Hát Pang, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu.

Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an huyện Thuận Châu nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành các hoạt động tra án, truy tìm hung thủ.

Qua xác minh, danh tính nạn nhân được xác định là chị Vừ Thị Súa (SN 1979), ở bản Nậm Dắt, xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu. Nạn nhân bị hai đoạn dây siết cổ gây tử vong.

Cơ quan điều tra tiến hành xác minh các mối quan hệ của nạn nhân thì thấy nổi lên đối tượng Phá A Tủa (SN 1981), trú tại bản Pá Chả A, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, có nhiều điểm đáng nghi... Phá A Tủa được xác định là người tình của nạn nhân.

Trong khoảng thời gian Vừ Thị Súa bị sát hại Tủa có một số bất minh về thời gian và biểu hiện tâm lý không bình thường. Người nhà nạn nhân cho biết, từ lâu chị Súa đã có quan hệ yêu đương với Phá A Tủa. Ngày 3/1/2014, Tủa có đến nhà đón chị Súa đi chợ chơi và từ đó không thấy chị Súa về nữa.

Một chi tiết được các điều tra viên chú ý là nạn nhân Súa đã có thai bốn tháng trong khi Tủa đã có vợ nhưng chưa có con. Trước những nhận định và bằng chứng thu thập được, cơ quan điều tra triệu tập Phá A Tủa lên trụ sở làm việc.

Trước sự xét hỏi của điều tra viên, lúc đầu Tủa tỏ ra rất bình thản như không hề liên quan đến vụ án mạng. Hắn chối bay chối biến về mối quan hệ bất chính và việc giết chết nạn nhân. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vừa đấu tranh cứng rắn, vừa cảm hóa, giáo dục, Tủa bắt đầu khai báo, hé lộ âm mưu, tội ác tàn độc.

Hắn không thực hiện hành vi một mình mà có người trợ giúp. Kẻ tiếp tay cho Tủa là Quàng Văn Kẹo (SN 1958), trú ở bản Hát Siến, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu. Cả hai đối tượng đều thừa nhận hành vi đã cùng nhau giết chết Vừ Thị Súa.

Vạch trần âm mưu tàn độc

Theo lời khai của Tủa, từ năm 2010, mặc dù đã có vợ nhưng hắn vẫn dan díu với chị Vừ Thị Súa. Đến khoảng tháng 9/2013, Súa nói với Tủa về việc mình đã có thai, khiến hắn rất lo lắng. Tủa nghĩ tới, nghĩ lui không biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Tủa sợ nếu mọi chuyện vỡ lở thì vợ Tủa và gia đình sẽ biết.

Ở xã Tủa là cán bộ đoàn, có uy tín được bầu làm đại biểu HĐND xã, được nhiều người yêu mến, tin tưởng. Việc này mà lộ ra hắn còn xấu hổ với dân làng nữa. Chính vì thế Tủa đã nảy sinh ý định sát hại cả Súa và đứa con của hắn đang thành hình ở trong bụng người tình.

Để thực hiện âm mưu tàn độc ấy, Tủa đến tìm Quàng Văn Kẹo nhờ giúp mình “giải quyết” chị Súa. Tủa đã dụ chị Súa ra khỏi nhà đến chỗ vắng để Kẹo dùng gậy đập nhiều nhát vào đầu. Sau đó cả hai dùng dây thừng và dây cao su siết cổ nạn nhân cho đến chết. Tiếp đó, chúng khiêng thi thể thai phụ xuống khe suốt, dùng đá đè lên.

Theo điều tra của Công an, đối tượng Quàng Văn Kẹo cũng là kẻ có lý lịch đen. Kẹo từng có tiền án về tội giết người từ năm 1992, bị tuyên án 12 năm tù giam nhưng chấp hành được 9 năm thì được giảm án tha về. Điểm gây án, hành vi, thủ đoạn giết người của Quàng Văn Kẹo ở vụ án này tương tự với vụ án giết người mà Quàng Văn Kẹo đã thực hiện trước đây.

Như vậy, sau hai ngày kể từ khi nhận được tin báo phát hiện thi thể thai phụ dưới khe suối Nậm Hóa, cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La đã bắt được hung thủ gây án và vạch trần được mưu đồ sát hại người tình với dã tâm tàn ác của gã nhân tình Phá A Tủa.

Tội ác xảy ra bên dòng suối vắng...
Tội ác xảy ra bên dòng suối vắng...
...gây chấn động bản nghèo vùng cao.
 ...gây chấn động bản nghèo vùng cao.

Những mảnh đời bên dòng Nậm Hóa

Dù đã phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật nhưng hai kẻ thủ ác không thể trả lại người mẹ cho con trai chị Vừ Thị Súa. Súa sinh ra trong một gia đình có tám người con.

Các anh chị, em của Súa lần lượt có gia đình riêng, mỗi người một số phận, chỉ giống nhau cái sự nghèo. Tuy vậy, Súa là người có số phận hẩm hiu nhất. Chị sinh con một mình nên khi chị mất, con trai chị chỉ còn biết trông cậy vào các cậu, các dì...

Nhưng nhà nào cũng nghèo quá, cái ăn còn không đủ cho con cái họ nên không thể cưu mang được cháu. Vì thế, cậu bé mồ côi được gửi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La. Với một đứa trẻ chưa từng biết mặt cha thì nỗi đau mất mẹ sẽ là một ám ảnh khó nguôi ngoai trong tâm trí.

Nhà của Quàng Văn Kẹo, một trong hai hung thủ tước đi mạng sống của chị Súa, ở bản Hát Siến, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu. Đây là một bản nghèo của đồng bào dân tộc Khơ Mú, nằm bên suối Nậm Hóa, cách trung tâm xã Co Mạ hơn hai chục cây số.

Cả bản có chừng ba chục nóc nhà, cái nghèo len lỏi trong cuộc sống của mỗi gia đình. Gia đình Kẹo thuộc diện nghèo nhất bản, đến nỗi từng hạt muối, bát gạo phải đi vay, đi xin khắp nhà trên, nhà dưới trong bản, đắp đổi qua ngày.

Nhà đông con, lại không có đất sản xuất, do Kẹo đã bán hết để lấy tiền uống rượu nên sinh kế dường như bế tắc. Đứa con lớn đi làm thuê dưới thành phố nhưng không có nghề nên cũng chỉ kiếm đủ nuôi miệng...

Bà Quàng Thị Xết, vợ của phạm nhân Quàng Văn Kẹo cho hay, trước đây khi mới về làm dâu nhà Kẹo cũng có đất, có nương để làm. Thế nhưng, sau này Kẹo sa vào nhậu nhẹt, rượu chè, không chịu lao động nên bao nhiêu ruộng nương hắn bán hết.

Mọi vật dụng có giá trị trong nhà cũng dần “đội nón” ra đi theo những cuộc nhậu của Kẹo. Hết tiền hắn lại về “nọc” vợ con, không có hắn lại trút mưa đòn lên người bà Xết, lên những đứa con thơ.

Ông Lò Văn Trực, trưởng bản Hát Siến kể, chính quyền cũng biết gia cảnh nhà bà Xết khó khăn nên cũng cấp cho gạo, cho ngô nhưng Kẹo về đùm túm đem bán đi để lấy tiền uống rượu. Trước đây không lâu, chính quyền cấp cho một con bò để tăng gia sản xuất hắn cũng dắt đi “cắm” được hai triệu đồng đem đi tiêu xài. Vợ con không được hưởng một xu nào...

Bà Xết, sau một trận ốm thập tử nhất sinh giờ sức lực đã cạn kiệt như nhánh cây khô trên rừng. Tay chân yếu không làm được việc nặng nên bà phải sống dựa dẫm vào mấy người con không nghề, không nghiệp và sự giúp đỡ của bà con dân bản. Có lẽ, việc Kẹo đi tù lại là sự giải thoát với người đàn bà khốn khổ này. Bởi bà sẽ không phải chịu những trận đòn roi khủng khiếp như trước đây nữa...

Bản Pá Chả A nằm trên đỉnh núi cao nhất của xã Co Tòng. Đây là bản của người Mông với những ngôi nhà gỗ dựng trên nền đất áp sát vào lưng núi. Hai vợ chồng Phá A Tủa và Và Thị Dúa lấy nhau đã mười ba năm.

Vợ Tủa là người phụ nữ Mông xốc vác khỏe mạnh, hay lam hay làm. Sống với nhau tương đối hòa thuận, vậy mà mong mãi ông trời không cho họ có được mụn con. Chẳng biết có phải do quá khao khát có được đứa con hay do bản tính ham chơi, thích của lạ mà Tủa đã lén lút quan hệ với người phụ nữ khác. “Anh ấy là đại biểu HĐND xã nên hay đi họp.

Đi hai ba ngày rồi lại về. Tôi không hề biết anh ấy có nhân tình”, chị Dúa nói. Chị Dúa bảo, khi nghe tin Tủa giết người, mà người đó là nhân tình của anh ta chị rất sốc. Chồng vừa là kẻ giết người, vừa là kẻ phản bội khiến nỗi đau đớn trong lòng chị Dúa như nhân lên gấp bội.

Pá Chả A mịt mù sương phủ như đồng cảm với nỗi buồn trĩu nặng của người phụ nữ bị chồng phản bội...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.