Hà Tĩnh: Nghi án con rể đâm mẹ và 2 chị vợ thương vong

GD&TĐ - Sau khi nghe tiếng kêu cứu từ nhà bà N.T.V., nhiều người dân đã chạy đến hiện trường, phát hiện bà V. cùng 2 con gái bị đâm thương vong.

Bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.
Bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 28/9, tại ngôi nhà bà N.T.V. (số 59, phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh).

Vào thời điểm trên, nhiều người dân sống gần nhà bà V. nghe tiếng kêu cứu thất thanh đã chạy đến ứng cứu. Khi đến nơi, họ phát hiện 2 con gái bà V. là chị B.T.H. đang nằm ở góc vườn, chị B.T.N. nằm ngoài ngõ, bà V. nằm trong nhà. Cả 3 người đều gục trên vũng máu.

Ngay sau đó người dân đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng đồng thời đưa bà V. và chị H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, còn chị N. đã tử vong.

Theo lời kể của những người dân chứng kiến vụ việc, nguyên nhân có thể do mâu thuẫn gia đình nên con rể bà V. tên là Hải đã dùng dao đâm mẹ và 2 chị vợ.

Sau khi gây án, Hải đã lên xe máy chạy trốn. Cũng theo người dân, vợ chồng Hải đã có một đứa con. Hiện Hải và vợ đã ly thân và đang làm thủ tục ly hôn, thời điểm xảy ra vụ việc, vợ của Hải đang đi làm ở Hà Nội.

Hiện Công an TP. Hà Tĩnh đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.