Bắt giữ 41 tấn đường nhập lậu trong một đêm ở vùng biên Quảng Trị

GD&TĐ - Chỉ trong một đêm, Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ 7 vụ nhập lậu đường cát Thái Lan, với tổng số lượng lên đến 41 tấn, được đựng trong khoảng 800 bao.

Số đường nhập lậu bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ
Số đường nhập lậu bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ

Ngày 16/6, Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ hàng chục tấn đường cát nhập lậu, được phát hiện ở khu vực biên giới do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) quản lý.

Trước đó, vào rạng sáng 11/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại địa bàn khóm Duy Tân (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) phát hiện một số đối tượng đang bốc xếp số lượng lớn đường cát Thái Lan lên xe tải, từ các ngôi nhà hoang gần bờ sông Sê Pôn.

Thấy cơ quan chức năng, những đối tượng này nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Biên phòng phát hiện trên xe ô tô BKS 74D - 00.222 do Hoàng Lâm (SN 1985, trú tại phường 1, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển có nhiều tấn đường. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng nói trên.

Tiếp đó, đơn vị phát hiện 2 xe tải chở số lượng đường cát Thái Lan lớn, gồm xe tải BKS 74C - 01.974 do Nguyễn Đức Hưng (SN 1991, trú tại thôn Nam Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) điều khiển và xe 74C - 07.681 do Huỳnh Văn Rinh (SN 1987, trú tại khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) điều khiển. Các lái xe đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Lực lượng biên phòng đã lập biên bản vụ việc, thu giữ toàn bộ số hàng trên với tổng cộng khoảng 700 bao tải chứa đường có tổng trọng lượng chừng 35 tấn. 

Không dừng lại ở đó, đơn vị tiếp tục phát hiện và bắt giữ 1 chiếc thuyền chở đường cát Thái Lan nhập lậu trên sông Sê Pôn, với số lượng 6 tấn đường.

Theo lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, lợi dụng trời mưa to, khi các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 dọc biên giới theo sông Sê Pôn (tại khóm Duy Tân) phải tạm sơ tán vào trú ẩn ở các chốt kiên cố, các đầu nậu đã vận chuyển lậu đường cát Thái Lan vào nội địa để tiêu thụ.

Hiện toàn bộ tang vật, phương tiện bị tạm giữ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.