Trong khi bà vợ ngồi khóc thì ông chồng ngồi trầm ngâm rồi vụt hỏi:
- Này em, mình trả tiền điện tháng này chưa?
- Chưa. Em quên mất.
- Thế… tiền nước.
- Cũng chưa.
- Tiền điện thoại bàn? Điện thoại di động?
- Cũng chưa luôn.
- Thuế kinh doanh tháng này?
- Chưa luôn.
Ông chồng ngả ra cười sằng sặc:
- Vậy thì em cứ yên tâm. Họ sẽ tìm ra chúng ta thôi.
- !?!
*************
Khi ông chồng muốn vui vẻ
Khi đang ngồi nói chuyện thì ông chồng lên tiếng đề nghị:
- Anh muốn chúng ta đón năm mới thật vui vẻ và yên bình giống như thuở nào…
- Em hoàn toàn nhất trí, hỡi anh yêu!
Vừa nói xong bà vợ tiến tới và ôm ghì lấy chồng rồi bảo:
- Vậy anh hãy nêu kế hoạch cụ thể ra đi!
- Nghĩa là anh sẽ tự đi mua đồ ăn thức uống, còn em sẽ về lại đằng ngoại.
- !?!