Trong không khí thiêng liêng ấy, mỗi người Việt Nam đều bồi hồi xúc động, dâng trào niềm tự hào dân tộc. Với các thầy, cô giáo, đó còn là cơ hội để khơi dậy trong học trò ngọn lửa tình yêu nước, để thế hệ hôm nay thêm trân trọng và tiếp nối những giá trị mà cha ông đã đổi bằng máu xương.
Hân hoan trong mùa Thu độc lập
Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhà giáo Lê Đình Cương (88 tuổi), nguyên cán bộ Sở GD&ĐT Hà Nội đã có hơn 60 năm gắn bó với học trò ở bộ môn Lịch sử. Những ngày này, khi cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Tết Độc lập, ông không khỏi bồi hồi.
“Năm nào cũng vậy gia đình tôi đều treo cờ Tổ quốc, trang trí lại nhà cửa gọn gàng, đẹp đẽ để đón mừng Tết Độc lập...”, nhà giáo Lê Đình Cương chia sẻ.
Nhà giáo Lê Đình Cương nhấn mạnh, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - sự kiện trọng đại, mở ra kỷ nguyên độc lập của dân tộc Việt Nam.
Bản Tuyên ngôn là văn bản pháp lý khẳng định nước Việt Nam tự do độc lập với toàn thế giới. Đồng thời thể hiện tinh thần Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9 đã đi vào lịch sử như một mốc son vĩ đại trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
Khát vọng hòa bình và tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi khắc sâu trong trái tim và khối óc của mỗi con người Việt Nam. Đó là nguồn động viên lớn, khơi dậy lòng nhiệt huyết của thế hệ trẻ hôm nay quyết giữ vững nền độc lập tự do của dân tộc.
Trong căn nhà nhỏ nép mình giữa lòng phố cổ Hà Nội, ký ức về những ngày tháng Tám lịch sử lại ùa về khi ông giáo Lê Đình Cương kể chuyện. Ở tuổi xế chiều, ông như trẻ lại, sống trong không khí sục sôi của tuổi niên thiếu năm nào.

“Năm 1945, tôi 9 tuổi, dù còn nhỏ nhưng tôi vẫn theo gia đình ra phố. Không khí đi lại tấp nập, cờ đỏ sao vàng rợp khắp phố phường, gương mặt ai cũng rạng rỡ. Người ta gọi đó là Tết Độc lập… Tôi thấy mình thật vinh dự khi được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của dân tộc”, nhà giáo Lê Đình Cương xúc động nhớ lại.
Theo nhà giáo Lê Đình Cương, với nhiều người Hà Nội, ngày Quốc khánh luôn gắn liền với những ký ức đẹp. Với ông, ngày Quốc khánh 2/9 - Tết Độc lập luôn mang đến một cảm xúc rất khác, vừa hân hoan, bồi hồi, vừa tràn ngập niềm tự hào dân tộc.
Cô giáo Hoàng Tiểu Vân (Trường THCS Đoàn Thị Điểm) chia sẻ, Hà Nội là nơi cô sinh ra và lớn lên. Dẫu đã đi qua rất nhiều mùa Thu Hà Nội, nhưng mỗi dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 là bao cảm xúc thiêng liêng, náo nức, tự hào lại ùa về.
Đặc biệt, mùa Thu năm nay - mùa Thu lịch sử, Hà Nội đỏ rực sắc cờ hoa mừng kỷ niệm 80 năm đất nước độc lập, cô Vân lại càng thấy lòng rộn ràng, ngập tràn niềm vui, thêm yêu và tự hào về Hà Nội thân thương, Việt Nam yêu dấu.
“Tôi nhớ lại những ngày Quốc khánh của tuổi thơ: Cả nhà thường ít đi xa mà dành thời gian viếng Lăng Bác, thăm Quảng trường Ba Đình hoặc dạo quanh hồ Hoàn Kiếm để ngắm phố phường rực rỡ cờ hoa. Những lúc ấy, cũng như bao người dân khác, tôi cảm nhận rõ niềm hân hoan của nhân dân cả nước khi được sống trong hòa bình, độc lập, tự do và chứng kiến đất nước đang trên đà đổi mới…”, cô giáo Hoàng Tiểu Vân tâm sự.

Tiếp nối ngọn lửa yêu nước của cha ông
Cô Hoàng Tiểu Vân cho biết, khi lên lớp sẽ kể cho học trò các câu chuyện về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Với cô, đó là cách để “truyền lửa” từ thế hệ này sang thế hệ khác, để ngọn lửa yêu nước không bao giờ tắt trong trái tim học trò.
Là một giáo viên Ngữ văn, cô Vân luôn khéo léo lồng ghép tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức xây dựng, phát triển đất nước vào từng bài giảng.
“Tôi luôn nhắn gửi tới các em học sinh tâm niệm: Hãy trân trọng lịch sử, biết ơn thế hệ cha ông đã đổ máu để cho chúng ta có cuộc sống hòa bình hôm nay. Hãy bắt đầu bằng những việc làm nhỏ nhất - học tập chăm chỉ, sống tử tế, biết yêu thương và chia sẻ. Hãy lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng, góp phần làm rạng danh đất nước - một Việt Nam kiên cường, nhân ái, giàu nghị lực và luôn lạc quan trong cuộc sống hòa bình”, cô Vân nói.

Với thế hệ trẻ hôm nay, ký ức 2/9 vẫn là mạch nguồn tự hào. Hà Anh Tuyển - sinh viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ, được sinh ra trong hòa bình đó là một niềm hạnh phúc lớn.
“Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua những bài hát, những thước phim tài liệu nói về Bác Hồ, về cách mạng..., tôi lại trào dâng cảm giác hân hoan xen lẫn niềm tự hào. Ngày Quốc khánh như nhắc nhở thế hệ trẻ chúng tôi biết ơn thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, cho chúng ta có cuộc sống thanh bình như hôm nay”, sinh viên Hà Anh Tuyển nói.
Ông Đào Huy Bình - Tổ trưởng Tổ dân phố 5, phường Phú Lương (Hà Nội), xúc động chia sẻ: “80 năm trôi qua, ngày Quốc khánh 2/9 vẫn luôn là mốc son lịch sử, nhắc nhở chúng ta biết trân trọng cuộc sống hôm nay. Niềm tự hào ấy đã trở thành động lực để mỗi người dân thêm gắn bó, đoàn kết, chung sức xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp”.
Ông Bình cho biết, niềm tự hào ấy được từng khu phố, từng người dân cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Trong bối cảnh chính quyền hai cấp vừa đi vào vận hành, mỗi công dân Thủ đô đều tích cực hưởng ứng các phong trào, trước hết là đẩy mạnh chuyển đổi số trong thủ tục hành chính.
Cùng với đó, người dân trong tổ tham gia xây dựng “Tổ dân phố văn hóa”, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cũng như các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ hộ khó khăn. Những ngày này, mọi nhà đều treo cờ đỏ sao vàng, dọn dẹp, trang hoàng ngõ phố sạch đẹp để chào mừng ngày lễ lớn.
Ngày 2/9 không chỉ là dịp để tưởng nhớ công ơn trời biển của cha ông, mà còn là dịp để mỗi chúng ta lắng lại, thêm một lần thấy rõ giá trị của độc lập, tự do, thêm một lần tự nhắc mình sống xứng đáng với những hy sinh lớn lao. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường lịch sử gian khổ, hào hùng của lớp lớp cha anh.