Nước mắt dâng trào trong cuộc hội ngộ xuyên biên giới

GD&TĐ - Cuộc hội ngộ xuyên biên giới giữa các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên đã bắt đầu diễn ra, các gia đình ở cả miền Triều Tiên và Hàn Quốc đã được gặp nhau lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.  

Nước mắt dâng trào trong cuộc hội ngộ xuyên biên giới
Nước mắt dâng trào trong cuộc hội ngộ xuyên biên giới

Từ ngày 20 đến 22/8, một nhóm gồm 89 người cao tuổi Hàn Quốc sẽ tới thăm các thành viên gia đình Triều Tiên ở khu nghỉ dưỡng Kumgang thuộc Triều Tiên. Sau đó, một nhóm 83 người Triều Tiên sẽ thăm các gia đình của mình ở Hàn Quốc.

Trong thời gian này, các gia đình sẽ có khoảng 11 giờ gặp gỡ nhau – hãng tin Yonhap cho biết.

Nước mắt trào dâng trong các cuộc đoàn tụ. Trong đó đáng chú ý là cuộc gặp gỡ của cụ bà 92 tuổi Lee Keum-seom đã bị thương ở Hàn Quốc sau chiến tranh năm 1950 với con trai bà giờ đây đã 71 tuổi Ri Sang Chol sống ở Triều Tiên. Lần cuối cùng mà ông được gặp mẹ là khi mới 4 tuổi.

Theo hãng tin Yonhap, nhiều người tham gia lần gặp gỡ đặc biệt này đã được lựa chọn từ 57.000 người từ 70 tuổi trở lên.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thu Hương - giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Nhơn Trạch (Đồng Nai) nổi tiếng với phương pháp dạy Văn sáng tạo. Ảnh minh họa: INT

Sức hấp dẫn của ngôn từ văn học

GD&TĐ - Ngôn từ trong văn học không thuần túy để truyền đạt thông tin, mà được nhà văn nâng lên thành một phương tiện biểu hiện thẩm mỹ.

Các nhà khoa học đang tìm cách dùng ánh nắng Mặt trời để thu giữ CO₂.

Thu giữ CO2 từ cảm hứng quang hợp

GD&TĐ - Các nhà khoa học từ Đại học Cornell phát triển phương pháp mới, dùng ánh sáng Mặt trời để thu giữ carbon dioxide (CO2), lấy cảm hứng từ quang hợp...