Nữ tài xế Camry lùi xe gây chết người là Đại tá công an

GD&TĐ -  Nữ tài xế lùi xe gây chết người tại phố Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) hôm 10/5 được xác định làm trong ngành Công an nhân dân.

Nữ tài xế điều khiển chiếc xe camry hiện đang công tác trong nghành công an nhân dân.
Nữ tài xế điều khiển chiếc xe camry hiện đang công tác trong nghành công an nhân dân.

Liên quan đến vụ nữ tài xế điều khiển xe Camry lùi xe khiến một người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại ngõ 250 Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội), theo tìm hiểu của phóng viên, người phụ nữ gây tai nạn hiện đang công tác trong hàng ngũ Công an nhân dân, mang quân hàm Đại tá của một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được nhận định là do quá trình lùi ra đường, chiếc Camry đã mắc phải mô đất ở trước cửa nhà. Sau khi lấy đà lùi, tài xế nhấn ga quá mạnh không kiểm soát được nên đã gây ra vụ tai nạn.

Trao đổi với báo báo chí, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, việc có khởi tố vụ án hay không vẫn đang được cơ quan chức năng xem xét.

Trước đó, như Giáo dục và Thời đại đưa tin, khoảng 6h30 sáng 10/5, chiếc xe ô tô Toyota Camry mang BKS 30A 075.57 từ bãi đỗ trong ngõ 250 phố Khương Trung, phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) lùi để ra đường to thì va chạm với xe máy của một phụ nữ mang BKS 30K9 5482 ở phía sau.

Sau cú va chạm, cả người và xe máy ngã lăn ra đường. Lúc này, nữ tài xế xe Camry tiếp tục lùi xe chèn qua người phụ nữ và gây tử vong ngay sau đó.

Theo người dân có mặt tại hiện trường cho biết: "Trên ôtô lúc đó có hai người, người cầm lái là một phụ nữ trung tuổi, sau đó đã rời khỏi hiện trường”.

Danh tính người điều khiển ô tô Toyota Camry BKS 29A - 075.57 bước đầu xác định là N.T.T.N (SN 1968, trú tại địa chỉ 79 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Còn nạn nhân tử vong là bà T.T.Đ (SN 1953, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.