Nữ sinh Afghanistan tuyệt vọng vì không thể đến trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hay tin bị cấm học đại học, nhiều nữ sinh Afghanistan bật khóc, đứng đợi ngoài cổng trường trong tuyệt vọng.

Nữ sinh Afghanistan tập trung bên ngoài các trường đại học.
Nữ sinh Afghanistan tập trung bên ngoài các trường đại học.

Mọi nỗ lực học tập và phấn đấu của các em tan thành mây khói.

Tối 20/12, khi đang ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ, Sabra, sinh viên năm tư ngành Y sống tại Afghanistan, nhận được tin nhắn từ bạn bè thông báo nữ sinh bị hủy tư cách tham gia thi. Sabra bày tỏ: “Tôi đã học hết mình trong 4 năm. Tôi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp. Tin tức này giống như một gáo nước lạnh”.

Chính quyền Taliban thông báo cấm vô thời hạn các nữ sinh Afghanistan học đại học. Lệnh cấm đưa ra chưa đầy 3 tháng sau khi hàng nghìn nữ sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, trong đó nhiều người dự định học ngành kỹ thuật và y học.

Không tin vào mắt mình sau khi đọc thông báo, sáng ngày 21/12, Sabra đến trường từ sớm. Tuy nhiên, nữ sinh bị nhân viên và bảo vệ trường học từ chối cho vào. Nhiều nhóm đàn ông và phụ nữ biểu tình ngoài khuôn viên trường.

Dù đã nghe tin đồn chính quyền Taliban cấm phụ nữ học đại học từ nhiều tháng trước, Sabra cho biết vẫn không thể chấp nhận khi thông tin này thành sự thật. Nữ sinh đã thức trắng nhiều đêm và rơi nước mắt trong tuyệt vọng.

Chung tâm trạng với Sabra, Sakina Sama cũng trằn trọc không ngủ sau khi hay tin. Nữ sinh cho biết, sau khi tốt nghiệp THPT, cô mất 3 năm để thuyết phục gia đình cho phép học đại học. Lệnh cấm của Taliban đã một lần nữa ngăn cản Sakina chạm đến ước mơ.

“Làm con gái là một tội nặng. Tôi căm hận vì tôi phải khổ sở và tủi nhục như vậy. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự tức giận của tôi hiện nay”, Sakina bày tỏ.

Còn Zainab Rezaei, 23 tuổi, kể: Trong năm học vừa qua, chính quyền Taliban đã cấm nữ sinh trung học đến trường, trong đó có em gái của Zainab. Cô đã dành hết lời an ủi, động viên em gái sau thông tin trên nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân mình cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Dù được gia đình khích lệ giữ tinh thần mạnh mẽ, Zainab chia sẻ cảm thấy rất buồn và tuyệt vọng. Nữ sinh hoang mang khi nghĩ về tương lai phía trước.

“Trái tim của tôi đang rất đau. Tất cả nỗ lực học tập của tôi cuối cùng đã biến thành công cốc. Các cô gái như tôi có làm việc chăm chỉ đến đâu cũng không được đền đáp”, Zainab bày tỏ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Đại học thuộc chính quyền Taliban Neda Mohammad Nadeem bày tỏ bảo vệ lệnh cấm trên. Ông Neda giải thích lệnh cấm một phần do nữ sinh không tuân thủ quy định trang phục của người Hồi giáo và có hành động không phù hợp với người khác giới.

“Các cô gái học nông nghiệp và kỹ thuật, nhưng điều này không phù hợp với văn hóa Afghanistan. Các cô gái nên học, nhưng không phải trong những lĩnh vực đi ngược lại đạo Hồi và danh dự của Afghanistan”, Bộ trưởng Neda nói.

Không chỉ phản đối lệnh cấm của chính quyền Taliban, nhiều tổ chức phi chính phủ bày tỏ lo ngại trong thời gian tới, nữ sinh tiểu học Afghanistan cũng có thể bị cấm đến trường. Hiện tại, đây là nhóm đối tượng còn lại được phép đi học. Điều này có thể dẫn đến lệnh cấm hoàn toàn giáo dục đối với phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan.

Theo TG

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ