NSƯT Võ Hoài Nam “tiết lộ” thú vị hậu trường phim

GD&TĐ - NSƯT Võ Hoài Nam sau 16 năm vắng bóng đã trở lại màn ảnh với nhân vật ông Sinh trong “Hương vị tình thân”. Vào vai một người cha nội tâm, khắc khổ, Võ Hoài Nam khiến khán giả rớt nước mắt sau mỗi cảnh quay.

NSƯT Võ Hoài Nam vào vai ông Sinh phim “Hương vị tình thân”.
NSƯT Võ Hoài Nam vào vai ông Sinh phim “Hương vị tình thân”.

Bật mí chiếc áo vest 3 lần kỷ niệm

Có thể nói, sự trở lại của NSƯT Võ Hoài Nam lần này trong bộ phim “Hương vị tình thân” đã gây ấn tượng đặc biệt với người hâm mộ. Nhiều phân cảnh xúc động có sự xuất hiện của nam nghệ sĩ đã lấy nước mắt của khán giả. Thú vị trong lần trở lại này, NSƯT Võ Hoài Nam đã chia sẻ về những điều ít biết trong phim.

Đặc biệt, ở tập 26 phần 2, trong đám cưới Nam – Long, mặc dù chỉ là hôn lễ ước lệ nhưng đơn vị sản xuất cũng đầu tư khá nhiều. Nhất là bối cảnh, đạo cụ để hình ảnh gần gũi hơn với đời sống thực.

Võ Hoài Nam tiết lộ, bộ vest ông Sinh mặc trong đám cưới phim “Hương vị tình thân” cũng chính là bộ vest ông mặc trong đám cưới của mình. Đây cũng là bộ trang phục ông mặc trong phim “Chuyện phố phường” cách đây 17 năm.

Trên trang cá nhân, NSƯT Võ Hoài Nam đã làm một bài thơ về bộ vest anh mặc trong 3 sự kiện đáng nhớ này. “Một bộ vest ấy… ba lần khoác/Cũng chỉ một người… tuổi khác nhau/Thời gian trộn lẫn, vạn sướng... đau/Chủ cứ già đi, vest… chẳng nhàu!”.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú bên dưới bài đăng của NSƯT Võ Hoài Nam và gọi bằng cái tên “ông bố xuất sắc của phim Việt”. Khán giả bình luận: “Thật sự xúc động xem hình ảnh ông Sinh trên phim. Võ Hoài Nam đã lâu không quay trở lại màn ảnh, nay thấy anh diễn quá đỉnh. Diễn mà như không diễn, cảm xúc của anh toát lên từ giọng nói thoại”…

Đặc biệt, cũng trong tập 26 này, Võ Hoài Nam tiết lộ chi tiết hậu trường khác. Đó là khoảnh khắc ông Sinh mơ được dắt tay con gái lên lễ đường thành hôn.

Ban đầu, Võ Hoài Nam muốn thể hiện cảm xúc của một ông bố hạnh phúc, được nhận con sau bao nhiêu năm cách trở. Với tâm lý đó, khi đứng trên lễ đường trao tay Nam vào tay Long, ông Sinh đã khóc. Nam diễn viên tiết lộ cảnh quay này đã khiến khán giả, đồng nghiệp bên ngoài khóc theo.

Tuy nhiên, khi lên phim, đạo diễn không sử dụng đoạn quay đó mà dùng “đúp” khác. Đó là sự vui vẻ, thoải mái như một ông bố bình thường trong ngày vui của con gái. Võ Hoài Nam cho biết, anh hơi tiếc một chút, nhưng tôn trọng sự lựa chọn này. Bởi cảnh quay ông Sinh đứng ngoài đám cưới, trào nước mắt và lủi thủi ra về cũng chạm đến trái tim khán giả.

Nam tài tử cũng thừa nhận vai ông Sinh là vai diễn khiến anh “tốn nhiều nước mắt” nhất. Anh cho rằng, sau 16 năm vắng bóng, có lẽ những giọt nước mắt tiếc nuối của cả 16 năm đó đã đổ dồn vào lần trở lại này. Các phân đoạn khó không hề có thoại nhưng lại nghiêng về cảm xúc luôn được Võ Hoài Nam đẩy lên cao trào và được người xem khen ngợi hết lời.

Thêm một chi tiết thú vị được nam diễn viên “bật mí”. Đây là phim đầu tiên anh không đọc kỹ kịch bản nhưng nhận lời ngay. Võ Hoài Nam tiết lộ, đạo diễn Danh Dũng đã đến tận nhà để trao đổi nội dung. Sau khi nghe xong, anh đã đồng ý.

Võ Hoài Nam chia sẻ, sau một thời gian dài anh trở lại màn ảnh, người nhà rất ủng hộ: “Không chỉ vợ con, mà họ hàng của tôi cũng đều rất háo hức chờ xem phim. Vì đã quá lâu rồi tôi mới tham gia diễn xuất.

Nhưng tôi cũng không biết mọi người cảm nhận như thế nào về vai diễn của mình hay về phim. Tuy nhiên, các con cũng thường đọc bình luận trên mạng cho bố nghe. Tôi rất vui khi nhận được sự chào đón của khán giả và tình cảm dành cho đoàn phim”.

Biên kịch Trịnh Khánh Hà chia sẻ về phần 2: “Chủ đề chính của bộ phim là về tình thân mà cụ thể là khao khát tìm kiếm tình thân của Phương Nam. Nhưng Phương Nam cũng rõ hơn ai hết, cô là đứa trẻ mồ côi. Tình thân này, đương nhiên không phải là tình ruột thịt, mà là sự chân thành đối đãi, thương yêu như người thân của những người ban đầu là xa lạ.

Ở phần 2 này, nội dung vẫn rất rõ nét, vai trò của ông Sinh sẽ đẩy lên cao hơn ở phần 1. Đó là tình thân ruột thịt mà Nam không ngờ tới. Còn Hoàng Long, anh vẫn là trục chính của tình thân từ người không cùng máu mủ. Từ anh sẽ kéo theo rất nhiều tình thân khác”.

Lấy cảm xúc khi nghĩ về các con

Hai vợ chồng NSƯT Võ Hoài Nam. Ảnh: FBNV.

Hai vợ chồng NSƯT Võ Hoài Nam. Ảnh: FBNV.

Võ Hoài Nam là một trong những diễn viên điện ảnh và truyền hình nổi tiếng Hà Nội. Anh bước vào con đường nghệ thuật khá muộn sau khi nhập ngũ vào năm anh 18 tuổi. Sau đó 4 năm, anh sang Nga xuất khẩu lao động nhưng chỉ 1 năm trở về nước.

Võ Hoài Nam học nghề tại Nhà hát Kịch Trung ương 3 năm. Ngay lần đầu chạm ngõ điện ảnh, anh đã được đạo diễn Hà Sơn mời vào vai chính trong bộ phim nhựa “Truyền thuyết tình yêu thần nước”.

Sau thành công của vai diễn đầu, anh được các đạo diễn gọi mời cho nhiều vai diễn khác nhau. Võ Hoài Nam gặt hái được nhiều thành công và trở thành một diễn viên điện ảnh nổi tiếng ở miền Bắc thời điểm đó.

Đặc biệt, vai chính trong “Vua bãi rác” đã mang về cho Võ Hoài Nam giải Diễn viên trẻ xuất sắc ở Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 tại Busan, Hàn Quốc năm 2003.

Về mảng truyền hình, Võ Hoài Nam được khán giả biết đến nhiều nhất với vai Chiến. Đó là anh cảnh sát đẹp trai, dũng cảm, mưu trí, tốt bụng trong “Cảnh sát hình sự”. Tuy nhiên, Võ Hoài Nam lại rút lui khỏi màn ảnh khi ở đỉnh cao sự nghiệp khiến nhiều khán giả vô cùng tiếc nuối.

Thời điểm đó, có người nói rằng anh đã chán màn ảnh, “làm cao” mà từ chối nhiều kịch bản, thế nhưng không phải vậy. Anh đã từng đau đớn khi phải cân nhắc lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp.

Có nhiều nghệ sĩ phải để gia đình lại phía sau để được sống và theo đuổi niềm đam mê. Võ Hoài Nam đã lựa chọn gia đình. Anh sợ, những chuyến đi diễn biền biệt ấy sẽ làm mình “được thì ít mà mất thì nhiều”. Vì thế, anh chọn con đường an toàn hơn: “Thôi thà được ít hơn nhưng tôi sợ mất nhiều”.

Nam diễn viên từng chia sẻ, anh phải dành thời gian “vun vén” gia đình của mình. Không riêng gì anh, vợ anh cũng bỏ nghề diễn viên múa để cùng gây dựng sự nghiệp kinh doanh và chăm lo 4 đứa con.

“Sở dĩ vì sao trong 16 năm không đi làm phim, mặc dù có những kịch bản rất hay. Nhưng việc không đi đóng phim không phải là ở kịch bản hay hay dở, ở việc nhiệt huyết có hay không nữa, mà đơn giản là vì các con. Tôi có 4 đứa con. Lo việc ăn, việc mặc, lo tiền học phí, viện phí, đủ các thứ tiền trên đời...”, anh lý giải.

Hiện, con trai lớn của nam diễn viên đang học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Con gái thứ 2 đang học lớp 10 và muốn theo con đường ca hát. 2 con còn lại của anh đang học THCS và tiểu học. Cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn của vợ chồng Võ Hoài Nam suốt nhiều năm là niềm ngưỡng mộ đối với mọi người.

Có lẽ, cũng vì yêu quý mái ấm gia đình và con cái nên khi vào vai ông Sinh, Võ Hoài Nam cho biết, việc lấy cảm xúc với anh không khó. Bởi chỉ cần nghĩ đến những người con của mình là anh đủ để có cảm xúc.

Đặc biệt, anh có 3 cô con gái. Vì thế, khi vào vai khiến anh nghĩ đến việc sau này con đi lấy chồng, phải xa con nên cảm xúc cũng chân thật hơn. “Ông Sinh” cũng chia sẻ: “Nhiều người hỏi tôi, sao đóng vai khổ thế, nhìn đã thấy khổ rồi. Quả thực mỗi cảnh quay, nhìn thấy Phương Oanh (vai Nam, con gái ông Sinh) khóc là tôi lại thấy thương như chính con gái mình”.

Trở lại màn ảnh, Võ Hoài Nam cho hay, anh không bận tâm tới danh hiệu, không màng tới những lời tung hô. “Tôi nghĩ rằng, khi đã đóng phim, chỉ cần nhất nhất làm tròn, làm tốt nhất vai diễn của mình thì đã thành công rồi.

Không nên áp đặt suy nghĩ diễn vai này, vai kia thì phải nổi tiếng. Có thể vai diễn của tôi trong mắt mọi người chưa tới, chưa làm hài lòng được khán giả. Nhưng hiện tại, vai diễn này đã tự làm hài lòng bản thân tôi” - Võ Hoài Nam nhấn mạnh.

Nam diễn viên cũng cho biết, “Hương vị tình thân” sẽ không chỉ là một lần trở lại. Bởi nếu còn kịch bản hay, còn được khán giả ủng hộ, anh vẫn sẵn lòng “đốt cháy” mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ