Nỗi uất nghẹn của người vợ tự thiêu vì bị chồng bạo hành

Không chỉ đau đớn về thể xác, tinh thần của chị Tình vẫn chưa hết hoảng loạn mỗi khi nhớ lại lúc bị người chồng bạo hành dã man trong suốt 5 năm qua.

Nỗi uất nghẹn của người vợ tự thiêu vì bị chồng bạo hành

Ra nghĩa địa ngủ để trốn chồng

Nằm điều trị tại Khoa ngoại bỏng – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nhưng chị Đỗ Thị Tình (28 tuổi, thôn Lâm Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) tinh thần vẫn chưa hết hoảng loạn.

Trên thân thể quấn chằng chịt bông băng do tự thiêu, chị Tình giọng buồn bã kể lại cuộc hôn nhân đầy tủi nhục: “Vào năm 2009, nhờ mai mối, tôi quen biết với Ngô Văn Bình (32 tuổi) là người cùng xã. Thấy Bình có vẻ hiền lành, lại chăm chỉ làm ăn nên gật đầu đồng ý về làm vợ.

Mô tả ảnh.
Chị Tình tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Sau ngày cưới, ngoài nghề làm cơ khí thì Bình thường lái máy cày thuê mỗi khi đến vụ mùa, còn tôi thì ở nhà nội trợ, chăm con… ai có việc gọi thì đi làm kiếm thêm thu nhập.

Đến cuối năm 2010, tích lũy được ít tiền, hai vợ chồng vay mượn rồi xây một căn nhà riêng để sinh sống. Ai ngờ, từ khi về nhà mới Bình thay đổi tính cách hoàn toàn, thường xuyên đánh đập tôi một cách tàn nhẫn…” – chị Tình ứa lệ kể lại.

Cũng theo chị Tình, từ ngày về nhà mới thì Bình không chịu làm ăn mà thường xuyên theo đám bạn xấu nhậu nhẹt, ăn chơi. Mỗi khi say thì hắn lại về nhà lôi vợ ra đánh đập tàn bạo. Đến năm 2011, khi biết Bình ham chơi cờ bạc thì chị Tình khuyên can nhưng bị đánh đến tối tăm mặt mũi.

“Ban đầu, tôi cứ nghĩ chồng do uống rượu nên không kiểm soát được hành vi mới đánh vợ dã man như thế. Ai ngờ, khi không rượu anh ta vẫn ra tay như thường. Quá sợ hãi, tôi không dám ở nhà mà dắt con chạy ra ngoài nghĩa địa để tạm lánh. Đợi đến khuya thì mới dám về nhà…” – chị Tình buồn bã kể.

Khi mang thai đứa con thứ hai, cứ nghĩ Bình sẽ thương vợ, yêu con hơn. Thế nhưng, bản tính Bình vẫn không thay đổi thường đánh đập chị Tình đến động thai. Sợ ảnh hưởng đến đứa con, chị Tình dắt con lên chùa xin ở tạm. Đến ngày gần sinh, chị Tình về nhà mẹ để chờ ngày sinh nở.

Sự việc Bình hành hạ vợ khiến nhiều người hàng xóm bức xúc, phẫn nộ. Họ đã lên chính quyền địa phương trình báo. Sau khi nhận được sự khuyên can của các lãnh đạo địa phương, Bình lại tiếp tục ra tay đánh đập vợ như cũ. Thậm chí, đòn đánh còn nặng hơn trước rất nhiều.

Tự thiêu để giải thoát

Qua nhiều lần bị chồng bạo hành dã man, nhiều người khuyên chị Tình nên ra cơ quan công an tố cáo hành động của chồng. Tuy vậy, nghĩ thương con nhỏ dại, sợ tổ ấm đổ vỡ chị Tình lại cắn răng chịu đựng. Hy vọng, một ngày nào đấy Bình thức tỉnh sẽ thương vợ, yêu con như trước.

Thế nhưng, mọi điều mong muốn của chị không hề được đáp lại mà tiếp tục cuộc sống đầy bạo lực do chồng gây ra. Đỉnh điểm là vào đêm ngày 19 tháng 3, lúc đó khoảng 23 giờ, Bình đi đâu về hỏi tiền đưa mấy ngày trước để chị Tình đi khám bệnh cho con. 

Khi chị Tình nói đã đưa trả cho Bình rồi thì hắn lại không tin, tát vợ đến hoa mắt, chóng mặt, rồi ôm hai đứa con nhỏ bỏ ra ngoài, khóa cửa nhốt tôi lại trong phòng.

“Đến đêm hôm đấy, Bình mang vào phòng một can xăng nhỏ rồi tạt vào mùng mền, văng lên người tôi nói: “Mày thích chết thì tao đổ xăng tao đốt”. Nói rồi anh ta trói tôi lại, dùng tay đánh vào người khiến tôi đau đớn, ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, bò ra mới thấy anh ta lên giường trước. 

Trong thâm tâm tôi lúc đó quá uất ức, tôi châm lửa đốt thì lửa cháy mùng, mền rồi cháy lên người, tôi la lớn. Anh ta tỉnh dậy đứng bên cạnh đống lửa nhìn mà nói: “Mày chết đúng ý tao đó, chết đi!”. Tôi kêu la, cố gắng chạy ra ngoài hồ nước rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy mới biết mình nằm trong viện" – chị Tình rùng mình kể lại.

Vào thời điểm chị Tình tự thiêu, Bình vội tri hô hàng xóm giúp dập lửa, gọi taxi đưa vợ đi cấp cấp cứu tại Bệnh viện Quảng Ngãi. Sau đó liền chuyển chị Tình ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng vì vết thương quá nặng.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo phunutoday

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.