Nỗi sợ không khỏe!

Nỗi sợ không khỏe!

Khi dịch Covid-19 đang cao điểm, tôi đi mua bảo hiểm sức khỏe cho cả gia đình. Công ty bảo hiểm yêu cầu tôi phải đi khám sức khỏe toàn diện. Đủ điều kiện mới được ký hợp đồng.

Tôi đâu ngại khám bởi tự tin luôn biết chăm sóc bản thân, ăn ngủ điều độ, tập thể dục đều… Ấy vậy mà sau khi khám sức khỏe 4 ngày, công ty bảo hiểm thông báo: Không đủ điều kiện để mua gói bảo hiểm mà tôi đã chọn cho cả gia đình.

Tôi hoảng! Phải chăng tôi có bệnh nan y mà không biết? Phải chăng kết quả xét nghiệm máu, siêu âm, điện tim, X - quang… của tôi bất thường? Tôi sắp phải đối mặt với cuộc chiến bệnh tật. Tôi lo sợ thực sự! Nỗi sợ lớn hơn tất thảy những nỗi sợ khác mà tôi đã từng trải qua.

Tôi mà bạo bệnh, ai sẽ chăm sóc con tôi? Người thân tôi có chịu được cú sốc này? Gia đình tôi sẽ thế nào? Bao nhiêu ước mơ còn dang dở nữa! Tôi sợ mình phải từ giã niềm hạnh phúc khi tuổi đời còn quá trẻ. Tôi không kịp hỏi lý do vì sao tôi bị từ chối bảo hiểm. Nỗi sợ bao trùm khắp tâm trí tôi lúc đó. Tôi khóc!

Người bạn đời tôi bảo phải bình tĩnh lại! Dù có thế nào thì lo sợ chính là đầu hàng, thua cuộc. Tôi tĩnh tâm lại, hỏi kỹ về kết quả khám và lý do công ty bảo hiểm từ chối. Các chỉ số của tôi ở ngưỡng bình thường, không có u, không có nguy cơ ung thư… nhưng bị “tăng áp lực động mạch phổi nhẹ”.

Đó là lý do bị từ chối mua bảo hiểm. Tôi hỏi bác sỹ về mức độ nguy hiểm của bệnh này, câu trả lời là “Em cứ ăn ngủ thoải mái. Không cần phải quan tâm đến nó. Bởi đó chỉ là nguy cơ thôi. Công ty bảo hiểm họ muốn chắc chắn nên mới từ chối”.

Tôi như trút được gánh nặng ngàn cân. Nỗi ám ảnh bệnh tật bòn rút hết sức lực dù tôi chỉ trải qua điều đó trong 1 buổi tối. Có lẽ, nỗi ám ảnh về sức khỏe, nỗi sợ mình bị nhiễm bệnh, nỗi kinh hoàng mỗi khi phải vào bệnh viện… không chỉ của riêng tôi.

Bằng chứng là đại dịch Covid-2019 đang diễn ra, khắp các hiệu thuốc, cửa hàng tiện lợi, người ta tranh giành nhau khẩu trang. Tôi có ra hiệu thuốc vài lần để chứng kiến cảnh người ta mua khẩu trang. Không mua được 1 hộp thì mua 10 chiếc, không 10 chiếc thì xin được mua 5 chiếc. Giá nào cũng được. Chưa bao giờ người bán hàng lại có nhiều quyền năng đến thế.

Xác suất tử vong của dịch Covid-2019 không cao bằng nhiều dịch khác, nhưng người ta vẫn sợ. Sợ mắc phải virus, sợ phải vào viện, sợ phải điều trị… Ai cũng sợ mình không khỏe. Sức khỏe có lẽ không phải là vàng, mà chắc chắn quý hơn vàng. Thế nên, khi còn khỏe, hãy biết giữ gìn… để không bị nỗi ám ảnh bệnh tật bủa vây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.