Nổ đầu đạn, 5 người thương vong

GD&TĐ - Mang đầu đạn từ rẫy về nhà và đạn bất ngờ phát nổ khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Các bệnh nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Các bệnh nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 26/3, ông Hà Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà (Kon Tum) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ đầu đạn khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, chiều 25/3, A Nh. (24 tuổi, trú thôn Kon Đao Yop, xã Đăk Long) mang một đầu đạn từ rẫy về. Đến 16 giờ cùng ngày, người này dùng rựa gõ vào đuôi đạn gây nổ.

Vụ nổ khiến A Nh. tử vong tại chỗ, A Ph. (3 tuổi, con trai A Nh.) tử vong tại trạm y tế xã. Còn Y Kh. (22 tuổi, vợ A Nh.) và 2 người em là A T. (12 tuổi), A Th. (12 tuổi) bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Bác sĩ Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị thương nặng. Trong đó A T. bị chấn thương sọ não đang được điều trị tại khoa Hồi sức - Tích cực chống độc.

Còn A Th. bị đa chấn thương trong đó có nhiều vết thương thủng ruột, được điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp và Y Kh. bị đa chấn thương đang được điều trị tại khoa Ngoại chấn thương.

Hiện các bác sĩ tại bệnh viện đang tích cực theo dõi, điều trị cho các bệnh nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.