Những ngôi đền trong tâm tưởng

GD&TĐ - Chuyện không có gì mới, chỉ mới hơn là ở những diễn biến đổi thay theo từng năm. Ấy là khi hết Tết âm lịch, tháng Giêng hội hè, lễ lạt tưng bừng, cuồn cuộn, xô bồ, hối hả những dòng người trên khắp cả nước kéo đến đình, đền, chùa, miếu mạo… bắt đầu những cuộc du lịch tâm linh dài dặc qua hết tỉnh, thành này đến địa phương khác.  

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chuyện không có gì mới, mới hơn chỉ là ở việc những ngôi chùa được xây mới ngày càng to lớn hơn, thậm chí sẽ là nhất thế giới; là ở việc những đồng tiền công đức thu được không thể kiểm soát, không thể công khai, minh bạch; hay việc lợi dụng Thánh, Thần để kinh doanh, từ xây chùa đến cúng bái, ngày một tinh vi, công khai… hơn.

Và mới hơn, khi ngày càng nhiều người đổ xô đến những nơi thờ tự tôn nghiêm, linh thiêng, đáng tự hào… không phải để tỏ lòng thành kính các bậc Thánh, Thần, tiền nhân góp công lớn dựng nước và giữ nước để du xuân vãn cảnh cho lòng thanh tịnh, mà chăm chăm cầu xin những vật chất đời thường, không thể kiểm soát, thậm chí bất chấp một trong những giáo lý quan trọng của Phật giáo là nhân - quả…

Ai cũng có quyền bày tỏ lòng thành, tự do tín ngưỡng của mình. Ai cũng có quyền đến đình, đền, chùa, miếu mạo… trong những ngày “tháng Giêng là tháng ăn chơi”.

Không ai có quyền báng bổ Thánh, Thần, mặc dù có niềm tin, có lễ bái, cầu xin tiền tài, chức tước, bổng lộc… hay không. Không ai có quyền ngăn cản những dòng người cuồn cuộn, hối hả đi lễ đầu năm. Họ cầu xin gì chỉ họ biết, nhưng chắc chắn Thánh, Thần có linh thiêng sẽ không bao giờ tiếp tay cho cái xấu, cho những điều vô đạo có cơ hội nảy mầm, đâm chồi, sinh sôi…

Tôi cũng nhiều lần đến các cơ sở, địa chỉ tôn giáo ở cả trong và ngoài nước. Đến chủ yếu để vãn cảnh, tìm hiểu thêm về đời sống văn hóa tinh thần của con người… để thấy lòng mình thanh tịnh, nhẹ nhàng, để thêm sự hiểu biết nhất định.

Tôi đến, để củng cố thêm về việc xây dựng những ngôi đền trong tâm tưởng, trong lòng người. Những ngôi đền ấy chính là sự thành kính tổ tiên, hiếu đễ cha mẹ, thông cảm, yêu thương vợ chồng, làm gương giáo dục con cái; là sự tận tâm, trách nhiệm, hết mình vì công việc; là đối xử tốt, phải đạo với thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp; là thượng tôn pháp luật, biết làm điều hay, lẽ phải, tránh xa cám dỗ; là những ứng xử hằng giờ, hằng ngày giữa con người với con người…

Cứ xây chắc những ngôi đền trong tâm tưởng, trong lòng thành mỗi người như vậy, sẽ thấy tịnh tâm, bớt đi những bon chen, giành giật, tránh xa tam độc tham sân si để sống tốt, sống trách nhiệm, sống có ý nghĩa với bản thân, gia đình và xã hội.

Càng nhiều những ngồi đền trong tâm tưởng như thế được xây chắc trong lòng mỗi người, sẽ càng nhiều điều tốt đẹp được nhân lên rộng rãi trong xã hội…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...