Những "điểm tựa" vững chắc của người dân vùng biên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nơi vùng đất biên giới xa xôi có những người đảng viên gương mẫu, góp phần đánh đuổi cái nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống mới…

Điểm tựa của bản làng

Nhiều năm qua, hình ảnh người đảng viên mang áo lính Lưu Văn Dũng gắn bó với đồng bào người Khùa, người Mày ở xã biên giới Trọng Hóa. Anh trở thành “điểm tựa”vững chắc và hình tượng đẹp để bà con dân bản lấy đó làm gương giáo dục con cháu noi theo.

Thiếu tá Lưu Văn Dũng đưa các em nhỏ bản Rôông đến trường.

Thiếu tá Lưu Văn Dũng đưa các em nhỏ bản Rôông đến trường.

Thực hiện Đề án của Tỉnh ủy Quảng Bình về tăng cường đảng viên của Bộ đội Biên phòng giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách xây dựng cơ sở, tháng 6/2015 thiếu tá Lưu Văn Dũng cán bộ Đồn biên phòng Ra Mai được phân công về làm Phó Bí thư đảng ủy xã Trọng Hóa.

Với tâm nguyện giúp đồng bào người Khùa, người Mày ở xã Trọng Hóa thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, gần 8 năm qua, anh Dũng anh luôn phát huy cao độ vai trò của người cán bộ, đảng viên mang quân hàm xanh, trở thành người thân của các hộ gia đình, bất cứ lúc nào bà con cần, anh đều có mặt và giúp đỡ hết mình.

Thiếu tá Lưu Văn Dũng chia sẻ: “Khi mới nhận nhiệm vụ, bản thân gặp rất nhiều khó khăn, nhưng khó khăn lớn nhất là không hiểu tiếng nói của đồng bào, chưa nắm rõ những phong tục tập quán trong sinh hoạt trong các dòng họ, gia đình. Bản thân cũng xác định, để nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của bà con, trước hết phải biết tiếng nói của bà con để trò chuyện, hỏi thăm, nắm tình hình. Vì vậy, tôi đã dành thời gian để học tiếng nói, tìm hiểu phong tục, tập quán của bà con…”

Nhờ kiên trì lắng nghe, học hỏi, chỉ sau hơn một năm anh Dũng đã học thông thạo tiếng nói của bà con, có thể trò chuyện lưu loát với đồng bào bằng ngôn ngữ địa phương. Cũng từ đó, anh thường xuyên về cơ sở, đến từng bản làng, nếp nhà sàn để trò chuyện, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con và lên những kế hoạch, mục tiêu để giúp đỡ đồng bào thay đổi tư duy.

Không kể ngày nghỉ hay đêm hôm, hễ có thời gian là anh lại về với bà con dân bản. Kiên nhẫn lắng nghe từng câu chuyện của bà con; tỉ mỉ trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn cho bà con thực hiện chăn nuôi, rào vườn trồng rau, chăm sóc lúa, biết dựa vào rừng khai thác lâm sản phụ cho phép để tìm kế sinh nhai. Nghe lời bộ đội Dũng, bà con đã từng bước từ bỏ các tập tục lạc hậu, phát huy được giá trị truyền thống tốt đẹp, chăm lo làm ăn, hạn chế vào rừng tránh vi phạm lâm luật, có ý thức chăm lo sức khỏe, cho con em đến trường.

Năm 2018, khi được Đảng ủy xã phân công về sinh hoạt và phụ trách 3 bản gồm K Ing, Rôông và Khe Rôông, anh Dũng đã có nhiều sáng kiến và đã được Đảng ủy xã Trọng Hóa cũng như đảng viên ở các chi bộ bản đồng ý và triển khai thực hiện. Trong đó có mô hình “đảng viên phụ trách cụm dân cư làm vệ sinh môi trường vào thứ 7 hàng tuần”, “cụm bản nói không với ma túy”, “chung tay đẩy lùi tảo hôn”, mô hình tự quản bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Đến nay, 3 bản do thiếu tá Lưu Văn Dũng phụ trách không còn tình trạng thiếu ăn, thiếu đói, gần 100% hộ dân tham gia trồng rừng kinh tế, 70% hộ trồng lúa rẫy, khoảng 25% hộ phát triển mô hình chăn nuôi lợn bản và trâu bò, 100% trẻ đúng độ tuổi được đến trường, không còn tình trạng tảo hôn, số lao động trong độ tuổi tích cực tham gia làm thuê theo mùa vụ như: bốc vác, trồng rừng, khai thác rừng, phụ xây…để có thêm thu nhập, nhờ đó đời sống của bà con ngày càng được nâng lên. Điển hình là mô hình nuôi lợn bản của gia đình anh Hồ Văn Xai ở bản Rôông, được Thiếu tá Dũng vận động, anh Xai đã mạnh dạn vay vốn, làm chuồng trại nuôi lợn, sau gần 2 năm từ một cặp lợn giống anh đã nhân lên được trên 10 con lợn thịt, dù thu nhập chưa cao nhưng đã mở ra một hướng đi mới trong tư duy phát triển kinh tế cho đồng bào.

Một trong những điểm nhấn mà người đảng viên mang áo lính Lưu Văn Dũng làm rất tốt, đó là công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc. Anh Dũng cho rằng chỉ có phát triển đội ngũ đảng viên thì mới tạo thêm sức mạnh để các chi bộ cơ sở triển khai chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với bà con, đồng thời anh cũng có thêm đồng chí là những đảng viên trẻ để cùng nhau vận động bà con thay đổi tập quán lạc hậu. Trong thời gian qua, anh Dũng đã vận động và giúp đỡ 11 quần chúng là người dân tộc thiểu số tham gia học lớp cảm tình đảng, trực tiếp hướng dẫn làm hồ sơ giới thiệu kết nạp 5 đảng viên, hiện còn 5 quần chúng ưu tú đang được anh giáo dục lý tưởng cách mạng để phấn đấu trở thành đảng viên.

Chị Hồ Thị Khưa ở bản Khe Rôông (SN 1997) đã được anh Dũng giúp đỡ và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng vào tháng 7 năm 2022. Chị Khưa chia sẻ: “Không có bộ đội Dũng vận động thì mình không vào đảng đâu, mình sẽ rời bản đi làm thuê lâu rồi, bộ đội Dũng nói vào đảng để cùng tham gia giúp bà con dân bản phát triển kinh tế, mình ưng nên đã đồng ý, trở thành đảng viên mình thấy rất vinh dự, giờ đây tham gia sinh hoạt cùng với các đảng viên trong chi bộ, mình đã mạnh dạn hơn trong cuộc sống, ngoài thời gian dành cho phát triển kinh tế gia đình như trồng rau, làm lúa rẫy, chăm sóc rừng trồng, mình tham gia cùng các đảng viên trong chi bộ học tập Nghị quyết, vận động bà con trong bản làm kinh tế, tuyên truyền chị em không lấy chồng sớm, cho con em đi học đầy đủ”.

Ngoài chị Khưa, chúng tôi còn được trò chuyện với các đoàn viên như Hồ Toan, Hồ Dụng là những người đang được anh Dũng định hướng vào đảng, ai cũng rất vui và tỏ rõ sự quyết tâm để sớm được trở thành đảng viên. Bên cạnh đó, anh Dũng còn vận động hàng chục thanh niên trong xã Trọng Hóa tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quân sự, nhiều thanh niên sau khi hoàn thành quân ngũ trở về tiếp tục được anh giúp đỡ, tạo điều kiện phát huy năng lực và trở thành cán bộ chủ chốt của xã.

Nữ bí thư chi bộ đầu tiên ở Trọng Hóa

Với 28 tuổi đời, 8 tuổi Đảng, nữ bí thư chi bộ bản La Trọng 1 thuộc đảng bộ xã Trọng Hóa Hồ Thị Keng đã có thâm niên hơn 5 năm làm “thủ lĩnh” của đồng bào Bru Vân Kiều dưới chân núi Giăng Màn. Dám nghĩ, dám làm, chịu khó, đảm đang, Hồ Thị Keng đã được các đảng viên trong bản La Trọng 1 tín nhiệm bầu làm thư chi bộ, trở thành nữ bí thư chi bộ đầu tiên của Đảng bộ xã Trọng Hóa.

Bí thư chi bộ Hồ Thị Keng hướng dẫn bà con bản La Trọng 1 chăm sóc lúa nước.

Bí thư chi bộ Hồ Thị Keng hướng dẫn bà con bản La Trọng 1 chăm sóc lúa nước.

Dưới cơn mưa chiều biên giới, Bí thư chi bộ Hồ Thị Keng đang khẩn trương cùng một vài hộ dân nhổ cỏ trong ruộng nếp than, tay thoăn thoắt, miệng vẫn không ngừng hướng bà con cách chăm sóc lúa.

Chỉ tay về những ô ruộng phía dưới chân dãy núi Giăng Màn, Bí thư chi bộ Hồ Thị Keng phấn khởi nói: “Từ khâu khảo sát địa điểm đến khi có được những hạt lúa chắc trĩu bông như bây giờ là cả quá trình gian nan, bà con dân bản xưa nay chỉ quen làm lúa rẫy, khi chi bộ ra chủ trương làm lúa nước ai cũng không dám làm, nhờ có Đảng bộ chỉ đạo quyết liệt, các đảng viên trong chi bộ đồng lòng nên sau một thời gian kiên trì vận động, cầm tay chỉ việc, đã có 21 hộ dân trong bản tham gia làm đất, gieo trồng, mỗi nhà làm từ 1 – 2 ô ruộng, tổng diện tích gần 1,5ha, bây giờ thì đó, cây lúa bén rễ phát triển tốt, bà con thêm một vụ lúa mới, cái ấm no đã hiện hữu”.

Ông Hồ Phin, Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa cho biết: Năm 2017, qua theo dõi và cảm nhận được đạo đức, năng lực, tấm lòng của đảng viên Hồ Thị Keng, Đảng bộ xã Trọng Hóa đã “phá lệ” chọn đồng chí Keng làm nữ bí thư chi bộ trẻ tuổi đầu tiên của dân tộc Bru Vân Kiều. Sau đó tiếp tục tạo điều kiện để đồng chí Keng đi học trung cấp chính trị, trung cấp Luật nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, để đồng chí phát huy năng lực cùng chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương”.

Đối với chị Keng, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước xuất phát từ những điều thật giản dị, chị hiểu rằng nếu không có sự quan tâm của Đảng thì đồng bào dân tộc của chị sẽ không có cuộc sống như ngày hôm nay. Niềm tin ấy là động lực thúc đẩy chị rèn luyện, tu dưỡng để xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ xã, của đảng viên và bà con bản La Trọng 1.

Với vai trò là Bí thư chi bộ, chị hăng hái cùng các đảng viên vận động bà con làm kinh tế, xóa bỏ những tập tục lạc hậu của người Khùa, người Mày tồn tại bao đời nay và xây dựng chi bộ bản La Trọng 1 vững mạnh.

Bản La Trọng 1 hiện có 131 hộ với gần 600 nhân khẩu, đầu năm 2020 bản có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 67%, đến cuối năm tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn trên 48%, nay theo chuẩn nghèo mới tỷ lệ hộ nghèo của bản chiếm trên 75%, bản có 13/16 tiêu chí đạt nông thôn mới. Bà con duy trì ngày cuối tuần tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải sinh hoạt, trước mỗi ngôi nhà sàn rực rỡ màu hoa Tường vi vì dân bản nơi đây đã biết làm đẹp cho quê hương mình. La Trọng 1 đang phấn đấu trở thành bản nông thôn mới đầu tiên của huyện Minh Hóa.

Câu chuyện về những người đảng viên đặc biệt mà chúng tôi được gặp ở vùng biên Trọng Hóa đã cho thấy, niềm tin, sự dấn thân và trách nhiệm luôn là ngọn lửa soi sáng dẫn đường để họ có thêm quyết tâm cống hiến, để một vùng biên giới từng là túi bom đạn, từng là nơi khó khăn, thiếu thốn đang bừng lên sức sống mới, thay da đổi thịt từng ngày. Họ là những đảng viên trung kiên, người cán bộ ưu tú đã mang ngọn cờ đỏ của Đảng để cắm trên đỉnh cao nhất của ngọn núi Giăng Màn.

"Đảng bộ xã Trọng Hóa có 23 chi bộ trực thuộc, trong đó có 04 chi bộ trường học, 01 chi bộ trạm y tế và 17 chi bộ bản với tổng số 278 đảng viên. Đồng chí Lưu Văn Dũng và đồng chí Hồ Thị Keng là những cán bộ tận tụy, có trách nhiệm và có vai trò quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của các bản làng trên địa bàn xã Trọng Hóa. Các đồng chí ấy luôn chủ động tham mưu, phối hợp, đồng hành với chính quyền địa phương trong thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển đồng bào dân tộc nơi đây”, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa -Hồ Thị Thoi nhận xét.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Yêu chay” không có nghĩa là mối quan hệ thiếu tình yêu. (Ảnh: ITN)

Vì sao 'yêu chay' ngày càng phổ biến?

GD&TĐ - Có tới 40 triệu người Mỹ đang trong các mối quan hệ lãng mạn không quan hệ tình dục. Đáng nói,phần lớn những người này hoàn toàn hài lòng với điều đó.