Những danh tính bí hiểm qua nhiều thập kỷ

 GD&TĐ - Năm 2006, một người đàn ông da đen đã bị kết án tại một tòa án Toronto sau khi bị bắt với lượng cocaine trị giá 10 đô la. Các nhà chức trách không thể ngờ rằng vụ án bình thường này sẽ mở ra cánh cửa cho một bí ẩn kì lạ đã biến thành một cơn ác mộng quan liêu.

Những danh tính bí hiểm qua nhiều thập kỷ

Andrea Jerome Walker

Một năm trước đó, người đàn ông đã đến Canada bằng hộ chiếu Mỹ và xưng tên là “Andrea Jerome Walker”. Tuy nhiên, khi Cơ quan Kiểm soát Biên giới Canada trục xuất nhân vật này trở lại Mỹ, họ biết hộ chiếu là gian lận và Andrea Jerome Walker không phải là tên thật. Kết quả là, “Walker” đã bị giam giữ trong một cơ sở giam giữ nhập cư, trong lúc các quan chức cố gắng để phát hiện ra danh tính thực sự của kẻ bí ẩn. Kể từ đó, người này được đặt biệt danh là “Người đàn ông không tên”.

Walker đã bị giam giữ tại đây gần chín năm vì các nhà chức trách không biết phải làm gì với anh ta. Anh ta không thể bị trục xuất, cho đến khi người ta có thể xác định anh ta thực sự từ đâu đến. Việc kiểm tra vân tay cho thấy, Walker đã sống dưới ít nhất tám danh tính khác nhau ở nhiều quốc gia. Sau nhiều năm bị giam giữ, Walker cuối cùng đã tiết lộ rằng một trong những nhân dạng này, “Michael Mvogo”, là tên thật của anh ta, và anh ta đến từ Cameroon. Tuy nhiên, vì Walker đã nói dối về danh tính của mình nhiều lần, nên chính phủ Cameroon cũng không chấp nhận người này khi không có bằng chứng gì rõ rệt để chứng minh rằng anh ta là Michael Mvogo “thật”. Andrea Jerome Walker tiếp tục ở lại trạm giam trong tình trạng lấp lửng như một người đàn ông vô danh.

Quý cô cồn cát

Hàng ngàn người đã chết và không bao giờ được xác định được danh tính được gọi bằng những cái tên John và Jane. Nhưng một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là một người phụ nữ chỉ được biết đến với tên gọi “Lady of the Dunes” (Quý cô cồn cát). Vào ngày 26/ 7/1974, người ta phát hiện cơ thể bị phân hủy trần truồng của một cô gái trẻ giữa các đụn cát Race Point gần Provincetown, Massachusetts. Phần bên trái của hộp sọ của cô bị nát, và cổ họng cô bị chém vào tận xương sống. Bàn tay của nạn nhân và một số chiếc răng của cô đã được gỡ bỏ.

Các nhà chức trách cho rằng, thủ phạm đã thực hiện những thao tác này nhằm ngăn chặn việc nhận dạng. Người phụ nữ nằm trên một chiếc khăn tắm biển, với một chiếc khăn tắm khác và quần jean được kê dưới đầu. Tuổi của nạn nhân được cho là từ 20 - 40 tuổi. Có một số suy đoán rằng, người phụ nữ này có thể là Rory Gene Kissinger, một nữ tội phạm 25 tuổi đã trốn thoát khỏi nhà tù năm 1974 sau khi bị bắt trong một cuộc đột kích ma túy.

Một trong những nghi ngờ có thể xảy ra trong cái chết của người phụ nữ là tên cướp nổi tiếng James “Whitey” Bulger, một trong những kẻ đào tẩu được nhiều người quan tâm nhất thế giới trước khi bị bắt vào năm 2011. Bulger thường xuyên lảng vảng ở khu vực Provincetown và các nhân chứng báo cáo đã nhìn thấy anh ta với một người phụ nữ giống như Lady of the Dunes vào năm 1974.

Bulger cũng thường loại bỏ răng các nạn nhân của mình để ngăn chặn nhận dạng. Có một số suy đoán rằng có thể Lady of the Dunes là một gái điếm mà Bulger đã lựa chọn, nhưng nếu người phụ nữ này là Rory Gene Kissinger, rất có thể Bulger đã giết để ngăn nạn nhân tiết lộ những hoạt động tội phạm của hắn.

Cho đến nay, không có bằng chứng dứt khoát kết nối Bulger với tội phạm, và vì các mẫu DNA của Kissinger không tồn tại. Còn Lady of the Dunes vẫn là một nạn nhân vô danh tính.

(Còn tiếp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ