Những chia sẻ Facebook cuối đời của cô gái suy thận

Những ngày cuối đời, chị Châu Loan đã chia sẻ nhiều về bệnh tật, về nỗi nhớ người chồng vừa mất.

Những chia sẻ Facebook cuối đời của cô gái suy thận

Đêm 22/1, chị Nguyễn Thị Châu Loan, cô gái suy thận trong chương trình “Điều ước thứ bảy” đã qua đời do bệnh tình quá nặng.

Trong những ngày cuối đời tại bệnh viện, chị Châu Loan đã chia sẻ rất nhiều điều trên mạng xã hội. Đó là những cơn đau thể xác do căn bệnh quái ác gây ra. Chị cũng cầu nguyện một phép màu có thể giúp mình khỏi bệnh.

80-2k844e6ae9035-2k844hd5sph80-2790-9101

Những ngày cuối đời, chị Loan không chỉ chịu những nỗi đau về thể xác mà còn cả những mất mát về tinh thần.

Và hơn hết, đó là nỗi nhớ đến anh Vượng, chồng chị, người đã qua đời vì một tai nạn giao thông.

79-2k844e692ppto-2k844hd5obnok-5095-1422

Chị Loan mơ ước sẽ có một phép màu giúp chị hết bệnh.

Hai vợ chồng anh Vượng - chị Loan sát cánh bên nhau chống lại căn bệnh suy thận giai đoạn cuối của chị trong suốt bảy năm. Ngày 6/4/2014, hai vợ chồng chị có một đám cưới gây xúc động cộng đồng.

Nhưng bảy tháng sau đám cưới, ngày 19/11/2014 thì một tai nạn bất ngờ ập đến với chị: Anh Vượng chồng chị qua đời trong một vụ tai nạn.

Theo vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đêm hội "Trăng sáng Làng Mô - Kết nối yêu thương, thắp sáng ước mơ".

Hành trình kết nối yêu thương đến miền biên viễn

GD&TĐ - Không chỉ mang theo những phần quà Trung thu, quần áo, chăn ấm và sách vở, đoàn thiện nguyện từ Hà Nội đến Làng Mô còn mang theo cơ hội để học sinh được gặp gỡ, sẻ chia và cùng viết nên một bài học về lòng nhân ái.