Những câu chuyện xúc động trong đêm nghệ thuật Người Mẹ làng Sen

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 12/5, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật “Người Mẹ làng Sen”...

Chương trình nghệ thuật 'Người Mẹ làng Sen'. (Ảnh: Hoàng Hải).
Chương trình nghệ thuật 'Người Mẹ làng Sen'. (Ảnh: Hoàng Hải).

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 155 năm sinh của bà Hoàng Thị Loan và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn ra tại Nhà hát Sông Hương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chương trình nghệ thuật “Người Mẹ làng Sen” tổ chức nhân dịp kỷ niệm 155 năm sinh của bà Hoàng Thị Loan và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình nghệ thuật “Người Mẹ làng Sen” tổ chức nhân dịp kỷ niệm 155 năm sinh của bà Hoàng Thị Loan và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là lần đầu tiên một chương trình nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh nối cầu truyền hình trực tiếp giữa Nghệ An và Huế - hai địa danh gắn liền với thời niên thiếu của Người trước khi ra đi tìm đường cứu nước.

Chương trình được diễn ra tại 2 điểm cầu: Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An và Nhà hát Sông Hương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chương trình được diễn ra tại 2 điểm cầu: Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An và Nhà hát Sông Hương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cùng với truyền thống yêu nước của quê hương xứ Nghệ, Thừa Thiên - Huế có thể xem là quê hương thứ hai, nơi in đậm dấu ấn tuổi trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình. Nơi người mẹ cao cả của Bác đã yên nghỉ phía Tây núi Bân (núi Tam Tầng) trong 20 năm, đến năm 1922 mới được đưa về với quê mẹ.

Huế là nơi Bác đã sống, lao động, học tập, tham gia các hoạt động yêu nước, bước đầu hun đúc, hình thành tư tưởng yêu nước, thương dân của Người, để từ đó Người quyết định ra đi tìm đường “cứu dân - cứu nước”.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: Chương trình nghệ thuật “Người Mẹ làng Sen” là câu chuyện đầy xúc động về bà Hoàng Thị Loan - mẹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm tưởng nhớ, tôn vinh những phẩm chất và giá trị nhân văn sâu sắc của bà, người phụ nữ hội tụ đầy đủ phẩm hạnh, cốt cách của người phụ nữ Việt Nam truyền thống.

Chương trình nghệ thuật này cũng tái hiện quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Huế - nơi in dấu thời niên thiếu và tuổi thanh niên, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách của Bác.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế phát biểu tại chương trình.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế phát biểu tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật với sự dàn dựng công phu, được tổ chức gồm 03 trường đoạn: Chương 1: “Từ cánh võng Làng Sen” - Chương 2: “Đóa sen thanh cao” - Chương 3: “Rạng rỡ Việt Nam” nhằm tôn vinh hình tượng mẹ Hoàng Thị Loan với những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đại diện cho những người mẹ Việt Nam Anh hùng, ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh về cuộc đời và sự nghiệp phi thường để đấu tranh cho nền độc lập, tự do cho dân tộc và hòa bình cho nhân loại. Qua đó tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc...

Chương trình có sử dụng nhiều hình ảnh, phóng sự, hát múa,... với sự tham gia của các nghệ sĩ như: Lê Anh Dũng, Hà Quỳnh Như, Phúc Tiệp, Khánh Hà, Nhà hát Ca kịch Huế, Học viện Âm nhạc Huế…

Với hàng loạt các tiết mục đặc sắc, khắc họa ý nghĩa nhân văn cao quý, gắn liền với giá trị văn hóa, truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng từ Làng Sen quê Bác đến Cố đô Huế đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho khán giả tham gia chương trình.

Một số hình ảnh Báo Giáo dục và Thời đại ghi nhận tại đêm nghệ thuật Người Mẹ làng Sen:

Các đại biểu, khách mời tham gia chương trình nghệ thuật "Người Mẹ làng Sen".

Các đại biểu, khách mời tham gia chương trình nghệ thuật "Người Mẹ làng Sen".

Tiết mục “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” mở màn cho đêm nghệ thuật.Tiết mục “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” mở màn cho đêm nghệ thuật.

Tiết mục “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” mở màn cho đêm nghệ thuật.

Tiết mục hát, múa “Lời ru tuổi thơ” do NSUT Mai Lê, cùng tốp múa Nhà hát Ca kịch và Thiếu nhi thể hiện tại chương trình.

Tiết mục hát, múa “Lời ru tuổi thơ” do NSUT Mai Lê, cùng tốp múa Nhà hát Ca kịch và Thiếu nhi thể hiện tại chương trình.

Ca khúc “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” do Hà Quỳnh Như và tốp múa trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Huế trình bày.

Ca khúc “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” do Hà Quỳnh Như và tốp múa trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Huế trình bày.

Chương trình nghệ thuật “Người Mẹ làng Sen” đã đưa khán giả ngược dòng thời gian về hơn một thế kỷ trước, về với cội nguồn sinh thành, dưỡng dục Bác Hồ kính yêu.

Chương trình nghệ thuật “Người Mẹ làng Sen” đã đưa khán giả ngược dòng thời gian về hơn một thế kỷ trước, về với cội nguồn sinh thành, dưỡng dục Bác Hồ kính yêu.

Đêm nghệ thuật mang đến những câu chuyện xúc động và thiêng liêng về bà Hoàng Thị Loan - người mẹ cao cả đã góp phần vun đắp nên cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoàng Hải).
Đêm nghệ thuật mang đến những câu chuyện xúc động và thiêng liêng về bà Hoàng Thị Loan - người mẹ cao cả đã góp phần vun đắp nên cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoàng Hải).

Chương trình nghệ thuật "Người Mẹ làng Sen". (Video: Hoàng Hải).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.