Nhớ Thanh Tùng từ “Thời hoa đỏ“

GD&TĐ - Hội thảo “Thơ Thanh Tùng – còn đây một thời hoa đỏ” vừa được tổ chức đúng ngày sinh nhật lần thứ 85 của nhà thơ Thanh Tùng, sáng ngày 7/11, tại Hà Nội.

Nhà thơ Hữu Thỉnh phát biểu tại Hội thảo "Thơ Thanh Tùng - còn đây một thời hoa đỏ". Ảnh: Bình Thanh
Nhà thơ Hữu Thỉnh phát biểu tại Hội thảo "Thơ Thanh Tùng - còn đây một thời hoa đỏ". Ảnh: Bình Thanh

Hội thảo “Thơ Thanh Tùng còn đây một thời hoa đỏ” do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Hội Nhà văn Hải Phòng tổ chức đã thu hút sự quan tâm của đông đảo văn nghệ sĩ.

Tại hội thảo, các nghệ sĩ Ngọc Quy, Đức Long hát những ca khúc nổi tiếng có phần lời phổ thơ Thanh Tùng như “Thời hoa đỏ”, “Hà Nội ngày trở về”...; ca sĩ A Đam ngâm bài thơ “Hải Phòng lúc chia xa” của thi sĩ.

Ca sĩ A Đam ngâm thơ Thanh Tùng tại Hội thảo "Thơ Thanh Tùng - còn đây một thời hoa đỏ". Ảnh: Bình Thanh
Ca sĩ A Đam ngâm thơ Thanh Tùng tại Hội thảo "Thơ Thanh Tùng - còn đây một thời hoa đỏ". Ảnh: Bình Thanh

Nhân dịp này, các bạn văn chương đã cùng nhắc nhớ về thi sĩ tài hoa Thanh Tùng, đặc biệt là bài thơ nổi tiếng của ông – bài thơ “Thời hoa đỏ”.

Nhà thơ Vũ Quần Phương chia sẻ: “Bài thơ “Thời hoa đỏ” có cách thể hiện đầy sáng tạo. Những cảm xúc, những suy nghĩ khác nhau, trái chiều nhau cùng đồng hiện.

Như an ủi lại như chua chát. Rất khó phân tích bằng tư duy logic chỉ có thể cảm nhận.

Nghe ra được tâm trạng này không dễ, diễn được nó ra bằng những câu thơ lạ lùng này, tôi nghĩ là một đột xuất của cả nền thơ:

Ta nhìn sâu vào trong mắt nhau mà thấy lòng đau xót
Trong câu thơ của em anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu thương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say
.”

Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam thì cho rằng, hay nhất, cái tên đẹp đẽ nhất trong mảng thơ tình của Thanh Tùng là bài “Thời hoa đỏ”.

Bài thơ được Thanh Tùng viết trong hạnh phúc còn nồng đượm đắm say. Có đắm say thì mới có thể viết về một người vợ như viết về một người tình.

“Thanh Tùng yêu vợ như yêu một người tình, yêu cái quá khứ của người tình – quá khứ của một thời yêu đương tha thiết: Trong câu thơ của em anh không có mặt/ Anh không buồn mà chỉ tiếc...

Bài thơ đồng hiện giữa quá khứ và hiện tại, nồng nàn, xót xa, khoan dung, nuối tiếc. Người vợ ở đây đáng yêu bao nhiên thì người chồng càng đáng yêu gấp bội, bởi nhường cho hạnh phúc của người vợ, người chồng đã có sự hy sinh.” – Nhà thơ Hữu Thỉnh nhấn mạnh.

Tuyển thơ "Thanh Tùng - còn đây một thời hoa đỏ" được giới thiệu tại hội thảo. Ảnh: Bình Thanh
Tuyển thơ "Thanh Tùng - còn đây một thời hoa đỏ" được giới thiệu tại hội thảo. Ảnh: Bình Thanh 

Cũng dịp này, ban tổ chức ra mắt tuyển thơ "Thanh Tùng - còn đây một thời hoa đỏ". Tuyển thơ dày hơn 260 trang giới thiệu đến độc giả hơn 150 bài thơ của nhà thơ Thanh Tùng cùng phần phụ lục Thanh Tùng với bạn bè đầy thú vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.