Nhìn boss ngủ sen bỗng... hoang mang

Đôi lúc boss có những tư thế ngủ không thể đỡ nổi khiến các sen nhìn vào hoang mang không hiểu nổi sao chúng có thể ngủ ngon lành với kiểu nằm như thế được.

Nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu sao chú chó này có thể ngủ được khi chân ở tư thế như kia nữa.
Nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu sao chú chó này có thể ngủ được khi chân ở tư thế như kia nữa.

Những ai đã từng nuôi chó thì chắc chắn sẽ hiểu chúng không chỉ làm người ta đau đầu những lúc chạy nhảy, chơi đùa đến mất kiểm soát mà còn khiến các "con sen" bất ngờ bởi những tư thế ngủ siêu dị của mình.

Còn những ai chưa nuôi bao giờ, không thể tưởng tượng nổi dáng ngủ của chúng khác thường như thế nào thì có thể ngắm những bức hình dưới đây, đảm bảo sẽ không nhịn được cười cho mà coi.

Chỉ là ngủ thôi mà, có cần phải tạo dáng cá tính như thế này không.

Đang trông nhà thì buồn ngủ hay sao đây nhỉ?

Chắc là say xe quá nên mới thế này thôi chứ bình thường sao có thể ngủ một cách kém sang như thế được.

Chủ của em cho hay em nó không biết ngủ thế nào cho đúng cách nên cứ ngủ đứng vậy đấy, ai đó đến giúp em đi nào.

Dáng ngủ superman hay được các con sen nhắc đến đây rồi, nhìn ngủ như này ai mà không yêu cho được cơ chứ.

Chắc chẳng có chú chó nào lại ngủ như thế đâu.

Hạnh phúc của những người chủ đơn giản lắm, bắt được khoảnh khắc để đời của sen là mãn nguyện rồi.

Nhìn cái tư thế ngủ này là chán chẳng buồn nói nữa.

Theo chủ nhân bức ảnh thì chú chó Wiener này đang bận đứng lên xin chủ thứ gì đó thì lăn ra ngủ, mặc kệ sự đời luôn.

Có rất nhiều chỗ sạch sẽ thoáng mát thì anh không chọn, anh chỉ thích nằm ở trong toilet, sau bồn cầu thôi.

Nằm ngủ ở "Cậu Vàng" đây thì còn gì thoải mái hơn nữa.

Cô chó trong ảnh đang mang thai và đây là cách cô ấy ngủ.

Nghe thấy tiếng ngáy lạ từ phòng tắm, con sen quyết tìm ra sự thật thì phát hiện ra là đại boss đang nằm chợp mắt nghỉ ngơi chút.

Chó đã không ngủ thì thôi, nhưng một khi đã ngủ thì phải khiến cả thiên hạ trầm trồ bởi khả năng ngủ bất chấp địa hình, địa vật phức tạp của mình.

Ngủ kiểu này rồi ai lái xe được nữa?

Dáng ngủ nhìn đơ như khúc gỗ nhưng thực ra chú chó đang rất thoải mái với môi trường xung quanh đó.

Ngủ mà phải oằn hết cả người lên không biết có hại hay không nhưng cứ thoải mái là được.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.