Nhạc sĩ Bá Hùng tri ân những người giữ bình yên cho dân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đến với sáng tác khá muộn nhưng nhạc sĩ Bá Hùng đã tìm cho mình một lối đi riêng, là viết về người chiến sĩ Công an nhân dân.

Nhạc sĩ Bá Hùng và các chiến sĩ Công an. Ảnh: NVCC.
Nhạc sĩ Bá Hùng và các chiến sĩ Công an. Ảnh: NVCC.

Qua những ca khúc của mình, nhạc sĩ xứ Nghệ mong muốn được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới những người ngày đêm gìn giữ sự bình yên cho nhân dân.

Từ bỏ công chức…

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lên 6 tuổi nhạc sĩ Bá Hùng đã cùng bố mẹ vào sinh sống ở vùng kinh tế mới Sông Bé (nay thuộc Bình Phước và Bình Dương). Ngày ấy, Sông Bé còn là vùng núi rừng khá hoang sơ, sống hòa mình vào thiên nhiên, cậu bé Bá Hùng ước mơ đến một ngày được kể chuyện cuộc sống tươi đẹp bằng âm nhạc.

Rồi anh theo học về chuyên ngành âm nhạc và trở thành công chức công tác tại Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch. Nhưng năm 2016, anh đã rẽ ngang với lý do muốn được dành toàn tâm, toàn ý đến với con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Rời môi trường Nhà nước, nhạc sĩ Bá Hùng đã tham gia các công ty sản xuất chương trình truyền hình. Anh trở thành người biên tập âm nhạc, tổ chức sản xuất và đặc biệt là Giám đốc âm nhạc cho các chương trình, như: “Đêm tiệc cùng sao” (phát sóng trên VTV3), “Những bài ca đi cùng năm tháng” (phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long)…

Ngày ngày được sống, tiếp xúc trong môi trường âm nhạc khiến anh khao khát tự viết những lời ca nốt nhạc từ cảm xúc của chính mình.

Thế rồi, cuối năm 2018, anh bắt đầu sáng tác những giai điệu về tình yêu đôi lứa nhưng sau đó anh sớm nhận thấy sở trường của mình không phải là chủ đề này. Điều đó thôi thúc anh phải tìm ra con đường riêng, với những cảm xúc dạt dào, sâu lắng để “chạm” vào trái tim người nghe.

Nhạc sĩ Bá Hùng nhận giải Đặc biệt trong Cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài lực lượng quản lý, xuất nhập cảnh nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Ảnh: NVCC.

Nhạc sĩ Bá Hùng nhận giải Đặc biệt trong Cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài lực lượng quản lý, xuất nhập cảnh nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Ảnh: NVCC.

Mạnh dạn đi vào chủ đề khó

Đầu năm 2020, nhạc sĩ Bá Hùng viết ca khúc đầu tiên về đề tài người chiến sĩ Công an nhân dân – “Vinh quang thầm lặng”. Qua phần thể hiện của NSND Tạ Minh Tâm, bài hát đã nhanh chóng được lan tỏa trong toàn lực lượng Công an. Đó là động lực thúc đẩy để anh dấn thân vào chủ đề khó này.

“Sau nhiều năm sinh sống ở TP Hồ Chí Minh, tôi đã được biết nhiều chiến sĩ Công an mưu trí dũng cảm trấn áp tội phạm để bảo vệ sự bình yên cho người dân, trong đó có những trường hợp chiến sĩ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an đã dần nhen nhóm trong tôi để rồi trở thành giai điệu và lời ca trong bài “Vinh quang thầm lặng””, nhạc sĩ Bá Hùng kể.

Nhạc sĩ Bá Hùng và NSND Tạ Minh Tâm. Ảnh: NVCC.

Nhạc sĩ Bá Hùng và NSND Tạ Minh Tâm. Ảnh: NVCC.

Ngay sau khi bản thu âm ra đời, NSND Tạ Minh Tâm đã giới thiệu nhạc sĩ Bá Hùng với Ban lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh, qua đó anh cùng ê-kíp đã được hỗ trợ để sản xuất video phim ca nhạc với sự đầu tư nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Sản phẩm có sự tham gia của hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an từ nhiều lực lượng như: Hình sự, giao thông, đặc nhiệm... “Sau khi hòa âm xong, NSND Tạ Minh Tâm đã gợi ý cho tôi viết thêm lời 2 cùng điều kiện phải hay như lời 1. Tôi nghĩ, viết thêm lời thì không khó nhưng “hay như lời 1” thì thật khó. Khó không phải vì lời 1 quá hay mà khó vì hay trong cảm nhận của mỗi người khác nhau.

Nếu không hiểu đúng tinh thần của NSND Tạ Minh Tâm thì lời 2 có thể sẽ đi theo hướng khác. Sau khi hoàn thành ca khúc, NSND Tạ Minh Tâm đã có những góp ý trực tiếp với câu hát như: “Đất mẹ bình yên như ước mong, giữa dòng đời ngầm sôi bao bão giông, nào ai hay máu anh nhuộm thắm”. Sự từng trải của người nghệ sĩ lớn đã giúp bài hát của tôi được nâng lên một tầm cao mới”, nhạc sĩ Bá Hùng bày tỏ.

Chia sẻ về MV “Vinh quang thầm lặng”, NSND Tạ Minh Tâm cho biết, thời điểm năm 2020 là lúc tình hình dịch bệnh chớm bùng phát tại TP Hồ Chí Minh. Công an TP Hồ Chí Minh tất bật công tác chống dịch.

Tuy nhiên, khi anh mời các đồng chí lãnh đạo nghe bài hát thì họ đều nhận định việc sản xuất sản phẩm âm nhạc là rất cần thiết và sẽ góp phần động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ trong hoạt động đấu tranh với tội phạm và công tác chống dịch.

“Đây là bài hát tiềm ẩn giá trị, sức sống lâu dài với cảm xúc rất đẹp về người chiến sĩ Công an. Bá Hùng là tác giả trẻ rất có tinh thần học hỏi, có lý tưởng và đam mê sáng tác mãnh liệt, đặc biệt là đề tài quê hương, đất nước và các bài hát về người chiến sĩ Công an”, NSND Tạ Minh Tâm nhận xét.

Sau 5 năm đến với sáng tác, nhạc sĩ Bá Hùng đã cho ra đời nhiều ca khúc, trong đó có khoảng 10 ca khúc về lực lượng Công an nhân dân.

Ngoài ca khúc “Vinh quang thầm lặng”, anh còn viết một số ca khúc khác như: “Chẳng sợ kẻ thù nào”, “Những ngôi sao đỏ”, “Nụ cười em như đóa hoa mùa Xuân” và đặc biệt là “Nụ cười Việt Nam” (ca khúc giành giải Đặc biệt trong Cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài lực lượng quản lý, xuất nhập cảnh nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Cục Quản lý xuất nhập cảnh (13/5/1953 - 13/5/2023).

Theo đánh giá của thành viên trong Ban Tổ chức cuộc thi, “Nụ cười Việt Nam” đã đáp ứng được 2 tiêu chí là vừa ca ngợi được lực lượng nhưng cũng vừa trẻ trung, đúng thị hiếu của giới trẻ ngày nay. “Khi bạn xa đất mẹ một thời gian dài, bạn sẽ có cảm giác mong được nhìn thấy, nghe thấy giọng nói của người Việt Nam… nhưng trước hết bạn phải làm thủ tục nhập cảnh trước đã (cười).

Nụ cười đầu tiên đón bạn khi trở về nước chính là nụ cười của cô gái trực ở quầy kiểm tra hộ chiếu. Lúc viết bài này, tôi cứ giả định mình là một người con xa quê hương lâu ngày, khi trở vềtôi đã gặp nụ cười tuyệt đẹp của nữ chiến sĩ và nụ cười ấy khiến tôi mê đắm”, nhạc sĩ Bá Hùng nhớ lại.

Nhạc sĩ Bá Hùng và Đại úy Lê Hương Thủy. Ảnh: NVCC.

Nhạc sĩ Bá Hùng và Đại úy Lê Hương Thủy. Ảnh: NVCC.

Gần đây, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2023), nhạc sĩ Bá Hùng đã mời Đại úy Lê Hương Thủy (cán bộ Đồn Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất) là diễn viên chính để thực hiện MV “Nụ cười Việt Nam”.

MV cũng được đến với đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong dịp này khi phát trên kênh ANTV. “Trước khi viết ca khúc “Nụ cười Việt Nam”, tôi chưa hề gặp Thủy. Nhưng sau khi gặp, tôi nghĩ bài hát này dành cho Thủy vì nụ cười của cô ấy thật giống với những gì tôi miêu tả trong bài hát.

Quá trình thực hiện MV diễn ra trong vòng 48 giờ. Phải nói rằng, 48 giờ đó là bài học trải nghiệm bất ngờ và mới mẻ đối với Hương Thủy nhưng cô ấy đã rất cố gắng để bắt kịp tiến độ của ê-kíp một cách chuyên nghiệp”, nhạc sĩ Bá Hùng nói.

Nhạc sĩ Bá Hùng nhận giải B với ca khúc 'Chia nhau một chút ngọt bùi' trong Cuộc vận động sáng tác ca khúc 'Chung một niềm tin chiến thắng' do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: NVCC.

Nhạc sĩ Bá Hùng nhận giải B với ca khúc 'Chia nhau một chút ngọt bùi' trong Cuộc vận động sáng tác ca khúc 'Chung một niềm tin chiến thắng' do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: NVCC.

Đón chào sự kiện lớn của Công an

Dành nhiều tình cảm với lực lượng Công an nhân dân, nhạc sĩ Bá Hùng cho biết, khi nghe tin có chiến sĩ Công an hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, lòng anh quặn thắt, trong đầu lại vang lên câu hát “đồng chí, đường phố gió đêm có lạnh không”. Đó là những cuộc chia ly bất ngờ mà gia đình, người thân, cơ quan và cả xã hội đều đau buồn, hụt hẫng.

Anh chỉ muốn bài hát vang lên như một sự tri ân chứ hoàn toàn không muốn như một lời tiễn biệt. “Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục viết những ca khúc có nội dung trong sáng, trẻ trung và nhiều năng lượng, góp thêm vào kho tàng âm nhạc ca ngợi lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Và trong dự định xa hơn vào năm 2025, tôi sẽ thực hiện một album kỳ công, chất lượng về người chiến sĩ Công an nhân dân để chào mừng 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng – một sự kiện lớn của ngành Công an”, nhạc sĩ Bá Hùng chia sẻ.

Cùng với sáng tác ca khúc, nhạc sĩ Bá Hùng còn thường xuyên tham gia làm tổng đạo diễn cho những chương trình hội diễn của Công an các tỉnh cũng như của Bộ Công an. Hồi đầu năm nay anh làm tổng đạo diễn cho chương trình tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân của Đoàn Nghệ thuật quần chúng Cụm thi đua số 2 và giành giải B toàn đoàn tại cụm thi Đà Nẵng.

“Dàn dựng chương trình nghệ thuật về người chiến sĩ Công an nhân dân luôn có những đặc thù riêng, đòi hỏi trên vai trò tổng đạo diễn tôi phải có sự hiểu biết và một tình yêu lớn với ngành. Người chiến sĩ Công an không chỉ giỏi trong nghiệp vụ mà còn đầy tài năng trong nghệ thuật. Qua các chương trình nghệ thuật, tôi mong muốn hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân sẽ đến gần hơn với người dân để họ thấu hiểu, sẻ chia và giúp đỡ người chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nhạc sĩ Bá Hùng tâm sự.

Trong những ngày tháng 8 lịch sử này, nhạc sĩ Bá Hùng đang cùng các nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ tham gia Trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề “Cảnh sát cơ động – lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống” do Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức.

Anh mong muốn và hy vọng từ sự động viên, khuyến khích, tạo điều kiện này sẽ giúp bản thân có thêm hiểu biết và cảm xúc để có sáng tác mới phục vụ lực lượng Công an nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ