Nguyễn Filip tự tin hạ Thép Xanh Nam Định, đoạt Siêu Cúp Việt Nam

GD&TĐ - Thủ môn Nguyễn Filip thể hiện sự quyết tâm lớn trước trận tranh Siêu cúp Quốc gia với CLB Thép Xanh Nam Định.

Nguyễn Filip tự tin đoạt Siêu Cúp Việt Nam.
Nguyễn Filip tự tin đoạt Siêu Cúp Việt Nam.

Mùa giải 2025/26 sẽ khởi đầu bằng trận tranh Siêu cúp Việt Nam giữa Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội vào ngày 9/8. Đây là màn so tài giữa nhà vô địch V-League và đội giành Cúp Quốc gia mùa trước.

Với thủ môn Nguyễn Filip, trận đấu không chỉ là dịp tranh cúp, mà còn là cơ hội thể hiện tài năng và giúp đội nhà mang về một danh hiệu cao quý.

“Đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải nên chúng tôi rất muốn chiến thắng, giành cúp, tôi tin Công an Hà Nội sẽ thắng. Dĩ nhiên, Thép Xanh Nam Định là đối thủ mạnh, họ vô địch V-League 2 mùa liên tiếp. Nhưng mùa trước, chúng tôi từng đánh bại họ 3-0 ngay trên sân khách, nên tôi tin lần này sẽ có kết quả tương tự”, Nguyễn Filip nói về trận tranh Siêu cúp Quốc gia với CLB Nam Định.

Huấn luyện viên trưởng Công an Hà Nội Polking cho biết: "Đây là trận đấu quan trọng, là cơ hội tốt để mở màn mùa giải bằng 1 danh hiệu. Chúng tôi rất tập trung cho trận Siêu cúp này.

Dù vẫn đang chờ một vài cầu thủ cuối cùng hội quân, toàn đội còn 1 tuần chuẩn bị để đạt phong độ tốt nhất. Những cầu thủ hiện tại đang nỗ lực tập luyện mỗi ngày. Chúng tôi hiện đã sẵn sàng cho thử thách đầu tiên của mùa giải".

Trận Siêu cúp Quốc gia năm 2025 là sự kiện thể thao quan trọng, mở đầu cho mùa giải bóng đá 2025/26 tại Việt Nam do Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF, Báo Tiền Phong và UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức.

Trận siêu Cúp quốc gia sẽ diễn ra vào thứ 7 ngày 9/8 trên Sân vận động Thiên Trường (phường Nam Định).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.