Người quen nói về hoàn cảnh cô gái tử vong lõa thể trong công viên Hà Nội: “Tội nghiệp, mẹ mới mất chưa được 49 ngày“

Theo chia sẻ của 1 người quen, nhà cô gái tử vong trong công viên Hà Nội chỉ có hai chị em, cha mẹ bỏ nhau từ sớm, mẹ vừa mất chưa được 49 ngày, cũng chưa có chồng con gì.

Người quen nói về hoàn cảnh cô gái tử vong lõa thể trong công viên Hà Nội: “Tội nghiệp, mẹ mới mất chưa được 49 ngày“

Chiều 9/1, hơn một ngày sau khi xảy ra vụ việc phát hiện thi thể nữ giới lõa thể trong vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Nội), một vài người thân quen của nạn nhân đã đến hiện trường thắp hương điếu ai.

Một người phụ nữ xách theo túi hoa quả và bó cúc trắng chia sẻ: "Tội nghiệp, chưa có chồng nên phải thắp hương bằng hoa cúc trắng. Mẹ mới mất chưa được 49 ngày thì con lại mất, nhà chẳng còn ai lo việc, không biết nó còn biết đường về nhà không".

Người quen nói về hoàn cảnh cô gái tử vong lõa thể trong công viên Hà Nội: Tội nghiệp, mẹ mới mất chưa được 49 ngày - Ảnh 1.

Người quen đưa hoa quả đến thắp hương cho nạn nhân.

Người phụ nữ cho biết mình là người quen từng có thời gian ở cùng nạn nhân, vì thế biết rất rõ hoàn cảnh của người này. Theo người phụ nữ cho biết, nạn nhân tên L., năm nay 31 tuổi nhưng chưa có chồng con gì cả.

Cha mẹ bỏ nhau từ sớm, người cha sau đó đã lấy vợ ở trong xã. "Nó ít khi nhắc về cha lắm, có lẽ không tốt với mẹ con nó", người phụ nữ nói. Mẹ nạn nhân cũng mới qua đời không lâu, chị L. có một đứa em trai, hôm qua khi xảy ra vụ việc người này cũng có lên hiện trường.

Theo một số người quen khác của nạn nhân thì L. làm nghề bán dâm ở vườn hoa này khoảng một tháng nay. "Nó làm cái nghề đó nhưng cũng là đứa biết điều, lễ phép, nhanh mồm nhanh miệng, mọi người thương lắm. Nó hay ngồi với tôi suốt, khổ thân, không ai muốn đi làm cái nghề đó cả", một lao công trong công viên chia sẻ.

Người quen nói về hoàn cảnh cô gái tử vong lõa thể trong công viên Hà Nội: Tội nghiệp, mẹ mới mất chưa được 49 ngày - Ảnh 2.

Người phụ nữ ngồi thắp hương cho biết mình từng có thời gian ở cùng L., biết rõ hoàn cảnh của nạn nhân.

Nữ lao công cho biết L. quê ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội), ở trọ ở khu vực cầu Bươu (huyện Thanh Trì, Hà Nội). "Nó chỉ đến đây vào buổi tối thôi, nó làm nghề nhưng không có bảo vệ hay bảo kê gì cả", nữ lao công nói.

Nữ lao công còn cho biết thêm: "Đêm trước khi xảy ra sự việc tôi có gặp nó, nó mặc ba cái áo nhưng cởi để ở chỗ tôi một cái, không có mũ nón gì cả nên tôi cho mượn cái ô của tôi. Sáng sớm lúc phát hiện thi thể, quần lót của nó bị lột ra nằm cạnh quần dài, ở hiện trường có một cái quần lót đàn ông và một cái mũ lưỡi trai, tôi nghi ngờ là của hung thủ. Có thể L. bị hung thủ cầm tóc đập mặt xuống bờ đá, nó bị chấn thương sọ não, gãy mất một chiếc răng".

Trước đó, vào khoảng hơn 5h sáng 8/1, ở khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi (phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội), một số người dân đi tập thể dục đã phát hiện thi thể một nữ giới nằm sấp một nửa người ở trên lối đi, nửa còn lại nằm ngoài bãi cỏ, quần bị lột ra ngoài, có dấu hiệu của một vụ án mạng.

Đến khoảng hơn 10h cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y, thi thể được đưa về bệnh viện. Hiện Công an quận Hà Đông đã tung lực lượng tinh nhuệ nhất để khẩn trương điều tra phá án.

Theo afamily.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Indonesia muốn đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia.

Indonesia: Đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia

GD&TĐ - Indonesia được đánh giá là “gương mặt mới” của Đông Nam Á trong lĩnh vực giáo dục xuyên quốc gia (TNE), đặc biệt trong quan hệ hợp tác với Vương quốc Anh, theo bà Summer Xia, Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Indonesia.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban (Tuyên Quang). Ảnh: Nguyễn Lâm

Giữ nhịp học ngày giáp Tết

GD&TĐ - Những ngày cận Tết, khi học sinh bắt đầu nôn nao đón xuân, nhiều nhà trường chọn cách giữ nhịp học tập bằng các hoạt động trải nghiệm, đổi mới tiết học và đồng hành sát sao với các lớp cuối cấp.