Người mẹ chia sẻ triệu chứng đáng sợ khi con trai bị 'viêm phổi trắng'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một cậu bé người Mỹ đã tránh được tổn thương não sau khi bị mắc “viêm phổi trắng” - một căn bệnh đang bùng phát ở nhiều nước.

William đã được đưa đến bệnh viện hôm 28/11 sau khi cậu bé có triệu chứng khó thở
William đã được đưa đến bệnh viện hôm 28/11 sau khi cậu bé có triệu chứng khó thở

William McCarren, 14 tuổi, đến từ Middletown, Ohio, Mỹ đã được đưa đến bệnh viện kịp thời hôm 28/11, sau khi mẹ cậu bé - cô Mollee Campbell - phát hiện William đi học về trông mặt mũi xanh xao, khó thở, trông “như sắp ngất đi”.

Các xét nghiệm cho cậu bé đã được tiến hành ngay lập tức, kết quả cho thấy nồng độ oxygen trong máu của William đã giảm xuống mức nguy hiểm.

Cô Campbell được thông báo phổi của cậu con trai chứa đầy chất lỏng đến mức các cơ quan quan trọng khác đang bị thiếu oxy.

Các bác sĩ kết luận cậu bé bị viêm phổi do nhiễm vi khuẩn tương tự như các ca bệnh đang gia tăng ở Trung Quốc, Bắc Mỹ và một số nước châu Âu.

Cô Mollee Campbell và con trai William trước khi cậu bé bị nhiễm vi khuẩn

Cô Mollee Campbell và con trai William trước khi cậu bé bị nhiễm vi khuẩn

Theo MailOnline, Wiliam là một trong số khoảng 140 trẻ em ở khu vực Warren Country của Ohio mắc bệnh phổi mà các bác sĩ cho biết “đáp ứng định nghĩa về một đợt bùng phát”.

“Các bác sĩ nhi khoa nói họ đã bị quá tải vì bệnh viêm phổi trong hai, ba ngày qua, đó là tất cả những gì họ thấy, và họ chỉ đang cố gắng đảm bảo có đủ loại thuốc cần thiết cho tất cả mọi đứa trẻ mắc bệnh.

Họ nói gần như toàn bộ tầng này của bệnh viện chẳng có gì ngoài những đứa trẻ bị viêm phổi”, cô Mollee kể lại.

Các quan chức y tế bang cho biết, đã có 145 trường hợp trẻ em bị viêm phổi được ghi nhận kể từ tháng 8/2023.

Độ tuổi bệnh nhân điển hình là khoảng 8 tuổi, và số lượng ca bệnh được mô tả là không bình thường.

Một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn tương tự đã chứng kiến số ca mắc bệnh tăng vọt ở Trung Quốc gần đây.

Nó cũng ảnh hưởng đến trẻ em ở Đan Mạch và một số vùng của Hà Lan.

“Khi nhận được kết luận từ các bác sĩ về bệnh tình của con tôi, tôi bắt đầu khóc hết nước mắt, tôi rất hoảng loạn. Cả hai đứa con của tôi đều chưa từng mắc bệnh hiểm nghèo.

Cậu con trai William của tôi luôn là người đầu tiên giúp đỡ bạn nếu bạn cần, và cậu bé luôn đứng ra giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoặc bất cứ điều gì tương tự. William học giỏi, cực kỳ thông minh và yêu thích lịch sử. Tàu Titanic và Nội chiến - đó là những chủ đề yêu thích của cậu ấy”, cô Campbell chia sẻ về cậu con trai tuyệt vời của mình.

Qua đây, cô Campbell muốn chia sẻ với các bậc cha mẹ khác đề phòng khi con mình có những triệu chứng tương tự.

“Ngay cả khi con bạn chỉ bị ho một chút, và nó có vẻ không bình thường, bạn đừng chần chừ, dù thế nào đi chăng nữa, nên đưa chúng đến bệnh viện ngay để khám xét.

Triệu chứng của cậu con trai tôi thực sự là một cơn ác mộng đối với tôi. Nếu bạn cảm thấy con bạn không ổn, cần liên hệ với ai đó hoặc đưa đến bệnh viện ngay lập tức”, cô Campbell chia sẻ.

William vừa mới được xuất viện, nhưng các bác sĩ đã yêu cầu mẹ cậu bé phải theo dõi chặt chẽ cậu bé, và đưa William trở lại nếu cậu bắt đầu khó thở trở lại.

Theo Metro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.