Người đàn ông sống không có... trái tim trong 555 ngày

GD&TĐ - Larkin đã cố gắng sống sót trong hơn một năm mà không có trái tim, và thậm chí còn có thể chơi các môn thể thao nhẹ nhàng với bạn bè của mình.

Người đàn ông này đã sống không có trái tim trong 555 ngày.
Người đàn ông này đã sống không có trái tim trong 555 ngày.

Larkin không phải là người duy nhất trong gia đình anh bị bệnh tim. Em trai anh cũng mắc bệnh và điều đó khiến những trải nghiệm của Stan Larkin về cuộc sống khác với những người khác.

Câu chuyện sống sót của Larkin là nguồn cảm hứng cho các chuyên gia y tế nhưng nó có thể gây sốc cho nhiều người khác bởi Larkin đã cố gắng sống sót trong hơn một năm mà không có trái tim, và thậm chí còn có thể chơi các môn thể thao nhẹ nhàng với bạn bè.

Larkin nhận được trái tim mới vào năm 2016 ở tuổi 25. Trước đó, anh đã mang theo một thiết bị SyncArcadia trong khi chờ người hiến tặng.

Được biết, thiết bị có chức năng giống như một "trái tim nhân tạo" này nặng khoảng 6kg sử dụng khí nén để hỗ trợ bơm máu khắp cơ thể, đã được đeo sau lưng anh ta trong 555 ngày. 

Theo báo cáo của Science Daily, trái tim tạm thời phát huy tác dụng khi người bệnh bị suy tim và các thiết bị hỗ trợ tim thông thường hơn không đủ để giữ cho một bệnh nhân sống sót.

Larkin đã chọn không ở lại bệnh viện và quyết định sử dụng một thiết bị có thể đeo được để giữ cho trái tim nhân tạo của anh ấy hoạt động ổn định.

Larkin chia sẻ: “Nó giống như một trái tim thực sự, ngoài việc được đựng trong túi để mang đi khắp mọi nơi như mang sách vở đi học”. Sinh hoạt hàng ngày của anh cũng được chú trọng hơn trước để “trái tim” không bị nhiễm trùng.

"Nó (trái tim nhân tạo SynCardia) đã mang cuộc sống của tôi trở lại và giúp tôi khỏe mạnh như bây giờ", Larkin nói trong cuộc họp báo của Trung tâm Tim mạch Frankel của Đại học Michigan vào năm 2016.

Larkin không phải là người duy nhất trong gia đình bị bệnh tim. Em trai của anh là Dominique cũng mắc bệnh cơ tim quen thuộc, một bệnh di truyền khiến tim khó vận chuyển máu đến cơ thể và có thể dẫn đến suy tim.

"Cả hai đều rất yếu khi chúng tôi gặp họ lần đầu trong phòng chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi muốn ghép tim cho họ, nhưng chúng tôi không nghĩ rằng mình có đủ thời gian. Có điều gì đó về tình trạng giải phẫu của họ mà công nghệ khác không có, Phó giáo sư phẫu thuật tim Jonathan Haft - người thực hiện ca phẫu thuật cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ