Người cha viếng nhầm mộ con suốt 30 năm

GD&TĐ - Ông Geogre Salt (ở Anh) một năm hai lần viếng chiếc mộ rỗng, nhưng chỉ mới đây mới biết sự thật.

Người cha viếng nhầm mộ con suốt 30 năm

Con gái của ông Salt chết yểu 2 ngày sau khi chào đời vào giữa năm 1988. Cô bé được chôn cất tại nghĩa trang phía nam thành phố Manchester. Tuy nhiên vào cuối những năm 80, nghĩa trang đã di chuyển nhiều phần mộ, trong đó có mộ con gái ông Salt. Họ không huỷ đi bia mộ cũ, cũng không báo với gia đình.

Ông Salt phát hiện ra sự cố 30 năm qua nhưng chẳng có cách nào bù đắp. Ảnh: Independent.

Ông Salt phát hiện ra sự cố 30 năm qua nhưng chẳng có cách nào bù đắp. 

Cho tới gần đây, nghĩa trang phát hiện ra sai lầm mới huỷ đi phần bia mộ rỗng. Lúc ông Salt tới thăm thì không còn thấy bia con nữa. Hoá ra từ 30 năm trước cô bé đã được gom về chôn cùng một khu với 16 người khác.

"Không ai nói với tôi về việc di chuyển mộ. Tôi vẫn hay đến đây nhớ thương con và tâm sự với con tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Vậy mà hoá ra 30 năm nay tôi nói chuyện với một chiếc mộ rỗng?", ông nói với tờ Independent.

Chính quyền thành phố Manchester thừa nhận sai sót và xin lỗi ông Salt. Tuy nhiên thời gian đã trôi qua quá lâu nên khó truy cứu trách nhiệm.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ