Nghị lực vượt lên số phận của nữ sinh khuyết tật tại điểm thi miền núi Hà Tĩnh

GD&TĐ - Dù được miễn thi, nữ sinh khuyết tật Thanh Nhàn vẫn đến điểm thi Trường THPT Vũ Quang (Hà Tĩnh) để thử sức, viết tiếp ước mơ trong gian khó.

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Nhàn được các tình nguyện viên hỗ trợ dìu vào phòng thi. (Ảnh: T.H)
Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Nhàn được các tình nguyện viên hỗ trợ dìu vào phòng thi. (Ảnh: T.H)

Chiều 25/6, tại điểm thi Trường THPT Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh), nhiều người không khỏi xúc động khi thấy một nữ sinh khuyết tật được các thanh niên tình nguyện ân cần dìu vào phòng thi làm thủ tục cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Em là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Cù Huy Cận – một trong ba thí sinh thuộc diện khuyết tật được miễn thi tại điểm thi này.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông có bốn anh chị em ở xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang), Thanh Nhàn không may bị dị tật bẩm sinh khiến việc đi lại, giao tiếp gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, suốt 12 năm đèn sách, em chưa từng bỏ cuộc.

nhan.jpg
Em Nguyễn Thị Thanh Nhàn kiểm tra lại các thông tin tại điểm thi. (Ảnh T.H)

Ba năm học THPT, dù mưa dầm hay nắng gắt, mỗi ngày Nhàn đều được bố mẹ chở vượt hơn 8km đường rừng núi đến trường. Không than vãn, không kêu ca, Nhàn miệt mài học tập với mong muốn khẳng định bản thân như bao bạn bè cùng trang lứa.

“Dù em được miễn thi nhưng vẫn muốn thử sức mình trong kỳ thi quan trọng này. Sau khi tốt nghiệp, em mong muốn được học ở một ngôi trường dành cho người khuyết tật. Còn việc vào đại học, em vẫn chưa dám mơ tới…”, Nhàn chia sẻ nhẹ nhàng.

Thầy Võ Quang Hòa (giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5, Trường THPT Cù Huy Cận) không giấu nổi xúc động khi nhắc đến học trò đặc biệt của mình. “Hơn 20 năm đi dạy, tôi chưa từng gặp một học sinh có nghị lực mạnh mẽ đến thế. Em luôn lễ phép, chăm chỉ, học lực khá. Dù nhà xa, đi lại khó khăn, nhưng Nhàn không nghỉ buổi nào, luôn cố gắng hết mình. Em là tấm gương sáng về ý chí cho các bạn trong lớp”.

nhan3.jpg
Cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi tại điểm thi Trường THPT Vũ Quang. (Ảnh: T.H)

Câu chuyện càng xúc động hơn khi trong buổi chia tay lớp 12, mẹ của Nhàn rơm rớm nước mắt nói: “Nếu Nhàn đậu đại học, học ở đâu tôi sẽ theo tới đó, làm thuê gần trường để lo cho con thực hiện ước mơ”.

Theo thầy Trần Văn Cát – Phó Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Vũ Quang, trong số ba thí sinh được miễn thi năm nay, chỉ có Thanh Nhàn vẫn đăng ký dự thi. “Chúng tôi đã tạo điều kiện tốt nhất để em tham gia, từ hỗ trợ di chuyển đến các thủ tục cần thiết. Sự nỗ lực của em là điều khiến ai cũng cảm phục”, thầy Trần Văn Cát nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Buổi thao giảng chuyên đề và thi giáo viên giỏi của Trường Mầm non 19/5.

'Đường đua' chuyên môn: Nâng chuẩn giáo viên mầm non

GD&TĐ - Không dừng ở phong trào, các “đường đua” chuyên môn đang trở thành lực đẩy giúp giáo dục mầm non Đà Nẵng chuyển mình thực chất: Giáo viên đổi mới tư duy, nâng cao tay nghề; trẻ học qua trải nghiệm, được tôn trọng và lớn lên trong môi trường hạnh phúc.

Những người chưa từng trải qua thất bại thường tỏ ra yếu đuối khi đối mặt với khó khăn. (Ảnh: ITN).

Người thầy vô hình ai cũng cần trong đời

GD&TĐ - Trên con đường dẫn đến thành công, chúng ta không thể tránh khỏi việc gặp thất bại. Nhưng, chính những thất bại này lại trở thành “người thầy” dẫn lối để chúng ta tiến tới thành công.

Đừng mang căng thẳng và cảm xúc tiêu cực từ công việc về nhà. (Ảnh: ITN).

9 mẹo nhỏ ‘đánh bay’ chứng mất ngủ

GD&TĐ - Làm thế nào mới có thể ngủ ngon, làm thế nào để thoát khỏi chứng mất ngủ, đã trở thành mong muốn của nhiều người trong đời sống hiện đại.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm