Nghệ An: Sạt lở núi, 2 mẹ con cô giáo mầm non bị đá rơi trúng người tử vong

GD&TĐ - Tai nạn đau lòng xảy ra tại xã Đọc Mạy, huyện Kỳ Sơn. Hai mẹ con trong lúc vào rẫy tìm bò, bất ngờ bị đất đá lở trên núi rơi xuống đè trúng người, tử vong tại chỗ.

Thời tiết bất thường, mưa lớn thường gây sạt lở ở miền núi
Thời tiết bất thường, mưa lớn thường gây sạt lở ở miền núi

Xác nhận thông tin trên, ông Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết: Chiều ngày 30/5, trên địa bàn xảy ra một vụ sạt lở núi, khiến 2 mẹ con cô giáo người dân tộc Mông tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng 16h30, chị Lầu Y Nênh (SN 1982) và con trai là Già Bá Khư (SN 2002) trú tại bản Huồi Viêng, xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) chở nhau bằng xe máy vào rẫy để tìm bò của gia đình thả rông. Trong lúc đang đi, bất ngờ những tảng đá trên núi rơi xuống đè trúng cả người lẫn xe. Hai mẹ con chị Nênh bị văng ra khỏi chân núi, bị thương nặng, chảy nhiều máu, cơ thể biến dạng.

Khi được bà con dân bản đi qua và phát hiện sơ cứu để đưa đến bệnh viện, thì cả 2 mẹ con đã tử vong trước đó.

Sau khi xảy ra sự việc, người nhà nạn nhân đã đưa thi thể 2 mẹ con chị Lầu Y Nênh về án táng theo phong tục địa phương.

Được biết, chị Lầu Y Nênh là giáo viên Trường Mầm non xã Đoọc Mạy. Gia đình chị có 3 người con, cháu Già Bá Khư là con đầu. Cháu Khư đang học lớp 10 Trường THPT Dân tộc nội trú số 1 tỉnh Nghệ An (ở TP.Vinh). Cháu vừa kết thúc năm học, mới nghỉ học, về nhà được mấy ngày.

Được biết, thời gian qua, thời tiết trên địa bàn diễn biến phức tạp, địa bàn xã Đoọc Mạy nói riêng và các xã miền núi thường xảy ra mưa lớn gây hiện tượng đất đá trên núi bị sạt lở.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, ông Nguyễn Thanh Hoàng cũng cho biết: Sắp tới huyện sẽ tổ chức tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác trước tình trạng lở núi. Cảnh báo nguy hiểm đối với những đoạn đường có nguy cơ xảy ra tình trạng đất, đá núi sạt lở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.