NewZealand: Chạy vào trạm xăng với thanh sắt xuyên đầu

Thanh sắt đâm sâu vào đầu một người đàn ông và máu chảy tràn nhưng nạn nhân vẫn tỉnh táo và lái xe ô tô vào trạm xăng cầu cứu.

Cảnh tượng thanh sắt găm sâu vào đầu nạn nhân khi anh bước vào trạm xăng. Ảnh: Channel 9
Cảnh tượng thanh sắt găm sâu vào đầu nạn nhân khi anh bước vào trạm xăng. Ảnh: Channel 9

Vào tối 16/1, một người đàn ông với thanh sắt dài găm sâu vào đầu chạy vào trạm xăng cầu cứu. Nạn nhân là một người New Zealand, 23 tuổi. Hung thủ tấn công khi anh đang ngồi trong ô tô trước cửa hàng xăng đầu Katikati Caltex. Khi thấy nạn nhân chạy vào và xin sự giúp đỡ, Lester Gray, chủ cửa hàng xăng dầu, không tin và cho rằng đây là một trò đùa, 3 News đưa tin.

"Tôi không tin đó là sự thật và nghĩ rằng anh ta có thể là diễn viên của một chương trình truyền hình hoặc cải trang rùng rợn như trong lễ hội Halloween. Nhưng sau đó tôi phát hiện máu chảy ra từ vết thương trên đầu anh ta", ông Gray nói.

Cảnh sát cho biết, hung thủ đã tấn công nạn nhân bằng cách dùng thanh sắt đâm vào đầu anh và đánh anh bằng gậy. Tuy nhiên, sau vụ ẩu đả, nạn nhân vẫn đủ tỉnh táo để lái xe tới trạm xăng.

Dylan Shea, một người khác làm việc trong trạm xăng, kể: "Anh ấy lao vào nơi chúng tôi làm việc với một thứ gắn vào đầu như dùi trống và máu trên đầu".

Mọi người đã đưa nạn nhân tới bệnh viện Wakato, ngoại ô thành phố Hamilton, để lấy thanh sắt ra khỏi đầu. Hiện nay tình trạng của anh vẫn rất nguy hiểm nhưng có thể giữ tính mạng. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

James Naismith - người phát minh ra bóng rổ.

Từ cuộc ẩu đả tới… bóng rổ

GD&TĐ - Trận bóng rổ công khai đầu tiên được tổ chức tại một phòng tập thể dục của YMCA và được tờ Springfield Republican ghi lại vào ngày 12/3/1892.

Thầy Trương Kỉnh Nhơn phỏng vấn viết bài về học sinh mồ côi vượt khó học giỏi nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc Báo GD&TĐ. Ảnh: NVCC

Người thầy 'yêu nghề giáo, đam mê nghề báo'

GD&TĐ - Từ phấn trắng bảng đen đến những trang tin tức, thầy Trương Kỉnh Nhơn - Trường Tiểu học A Phú Hòa (Phú Hòa, An Giang) đã mở ra một hành trình đặc biệt: Vừa dạy học, vừa làm báo.