Nằm ỳ trên giường không chịu dậy, nam sinh bị bà gọi cảnh sát tống đến trường

Ai ở tuổi học sinh cũng có lúc lười chảy thây, chỉ muốn nằm nhà ngủ cho quên việc học mệt mỏi không hồi kết. Còn gì vui hơn được cuộn tròn trong chăn ấm để đánh thêm (nhiều) giấc từ buổi tối mưa rả rích đến tận trưa hôm sau cơ chứ!

Bà “chơi lớn” thế bà ơi?
Bà “chơi lớn” thế bà ơi?

Thế nhưng, đối với một vài người mà nói, niềm vui nho nhỏ ấy đúng là thứ xa xỉ có mơ cả đời cũng không có được. Một cậu học sinh ở Thái Lan đã bị bà thẳng tay vùi dập giấc mộng trốn học bằng cách… gọi cảnh sát tống cậu đến trường!

Vừa đau lòng vừa lo lắng vì cháu trai mãi không chịu tỉnh giấc để đến trường làm bài kiểm tra, người bà nhanh trí đã nhờ đội cảnh sát đi tuần ngang qua đến gọi cậu nhóc dậy. Khi các sĩ quan vào tận phòng, cậu học trò lười vẫn thản nhiên ngủ say sưa mà chẳng hay biết gì. “Cạn lời” trước cảnh tượng này, cảnh sát đành gọi cậu bé dậy để “thuyết giáo” một tràng dài về tầm quan trọng của giáo dục và việc được học hành tử tế. May thay, sau khi bị dựng dậy để nghe hẳn một bài diễn văn vào sáng sớm, cậu đã ngoan ngoãn theo các chú cảnh sát đến trường.

Cậu nhóc đành phải theo chú cảnh sát đến lớp.
Cậu nhóc đành phải theo chú cảnh sát đến lớp.

Câu chuyện dở khóc dở cười trên đã được Thailand Police Story đăng lên Facebook, thu hút 8,5 nghìn lượt chia sẻ và hơn 1000 bình luận từ cộng đồng mạng. Mọi người không ngớt lời ca ngợi tình thương cháu của người bà và sự tận tâm của lực lượng cảnh sát.

Nằm ỳ trên giường không chịu dậy, nam sinh bị bà gọi cảnh sát tống đến trường ảnh 2

“Ai cũng có người thật lòng quan tâm đến họ. Những viên cảnh sát nhiệt tình thế này nên xuất hiện nhiều hơn”.

Nằm ỳ trên giường không chịu dậy, nam sinh bị bà gọi cảnh sát tống đến trường ảnh 3

“Mấy chú cảnh sát “đốn tim” tôi rồi. Này nhé chàng trai trẻ, đừng bao giờ xem thường việc học biết chưa? Đi vào vết xe đổ của tôi thì tương lai u tối lắm đấy”.

Nằm ỳ trên giường không chịu dậy, nam sinh bị bà gọi cảnh sát tống đến trường ảnh 4

“Không phải ai cũng được cảnh sát hộ tống đến trường đâu, các thánh đừng có cười nhạo thằng bé nữa”.

Nằm ỳ trên giường không chịu dậy, nam sinh bị bà gọi cảnh sát tống đến trường ảnh 5

“Khi lớn lên, em sẽ hiểu vì sao bà và mấy chú cảnh sát lại bắt mình đi học cho bằng được”.

Được đến trường đã là một điều may mắn trong đời, thế nên khi còn có thể tận hưởng quãng đời học sinh thì đừng nên lãng phí nhé các bạn trẻ!

Theo saostar.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vỉ khô tươi rói dưới nắng vàng rực tại Hòn Sơn (An Giang).

Mùa khô Tết rộn ràng trên đảo Hòn Sơn

GD&TĐ - Những ngày cuối năm Âm lịch, đảo Hòn Sơn (đặc khu Kiên Hải, An Giang) rộn ràng vào vụ khô Tết, các hộ sản xuất tất bật “chạy đua” với đơn hàng.

Truyền thông ở cơ sở đã phát huy được sức mạnh trong công tác giảm nghèo bền vững

Sức mạnh của truyền thông trong giảm nghèo

GD&TĐ - Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Dự án 6) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025 đã lan tỏa thông tin, khơi dậy ý chí tự lực, thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức và tạo đồng thuận xã hội góp phần quan trọng vào mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Đời sống của người dân xã Cao Dương ngày càng tốt hơn. Ảnh Trang TTĐT xã Cao Dương

Giảm nghèo bền vững ở Cao Dương nhờ hình thức truyền thông đa dạng

GD&TĐ -Triển khai Tiểu dự án 2, Dự án 6 về truyền thông giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, xã Cao Dương (tỉnh Phú Thọ) đã chủ động đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đưa chính sách đến gần người dân. Nhận thức người dân thay đổi, chủ động vươn lên thoát nghèo.