Năm vũ khí mới tăng cường sức mạnh quân sự Nga

GD&TĐ - Đại tá Nga Anatoliy Matviychuk, đã phác thảo năm hệ thống vũ khí mới quan trọng vừa mới ra mắt tại Khu vực tác chiến quân sự đặc biệt.

Karakal tại triển lãm Army 2024 hồi tháng 8.
Karakal tại triển lãm Army 2024 hồi tháng 8.

Hãng Izvestia cho biết, tuần này, Nga kỷ niệm Ngày thợ súng, tôn vinh những người chế tạo vũ khí có nhiệm vụ bảo vệ quê hương, bao gồm cả những vũ khí hiện đang được sử dụng để chống lại quân đội ủy nhiệm được NATO huấn luyện và cố vấn của Ukraine.

Theo Đại tá Matviychuk, đây là năm vũ khí hàng đầu.

Súng bắn tỉa Rekord (SV-98M): Một biến thể hiện đại hóa sâu của súng bắn tỉa SV-98 nạp đạn bằng khóa nòng dành cho lực lượng tác chiến đặc biệt.

Rekord về cơ bản là "một thiết kế hoàn toàn mới", theo lời Matviychuk, với khẩu súng trường 7,62 mm giờ đây nhẹ hơn nhiều và có tầm bắn hiệu quả lên tới 1.500 mét (tăng từ 1.000 mét ở SV-98 ban đầu).

Súng trường đã được thiết kế lại hoàn toàn, bao gồm báng súng mới và giá đỡ để gắn một loạt thiết bị tùy chọn, từ máy nhìn ban đêm và máy ảnh nhiệt đến ống ngắm tiên tiến.

Như một phần thưởng, khẩu súng trường mới đã được chế tạo hoàn toàn tương thích với các băng đạn SVD 20 viên thông thường.

Súng máy hạng nhẹ RPL-20: Một phiên bản hoàn toàn mới của thiết kế súng máy RPK cổ điển của Kalashnikov, RPL-20 có các biến thể có khả năng bắn đạn 7,62 hoặc 5,45 mm.

"Bí quyết đằng sau vũ khí đặc biệt này là nó có thể bắn băng đạn thiết kế thông thường và kiểu tang trống. Loại thứ hai cung cấp cho súng máy một lợi thế lớn so với các mẫu chỉ có băng đạn kiểu truyền thống vốn có lượng đạn rất hạn chế", Matviychuk giải thích.

Trong phòng thủ, súng đủ để đảm bảo nguồn cung cấp số lượng đạn lớn và nó sẽ hoạt động gần giống như một khẩu súng máy lớn, hạng nặng. Nó cũng có thể được gắn vào xe bọc thép hoặc trực thăng.

Robot cảm tử Lyagushka Wheeled: "Chúng tôi đã nắm bắt được sáng kiến ​​phát triển robot cảm tử từ kẻ thù", Matviychuk cho biết, đồng thời trích dẫn robot chiến đấu chạy bằng động cơ điện, có bánh xe trên mặt đất Lyagushka (nghĩa đen là Ếch) làm ví dụ.

Được trang bị một quả mìn chống tăng TM-62 10 kg đã được cải tiến (hoặc khối thuốc nổ lên tới 30 kg), cỗ máy này có thể dễ dàng tiếp cận các vị trí kiên cố của kẻ thù dù địa hình gồ ghề, nhiều tuyết, nhiều cát hoặc đầm lầy mà không bị phát hiện và sau đó kích nổ.

Được điều khiển bằng cáp an toàn hoặc kênh vô tuyến an toàn, cỗ máy chiến đấu không người lái này đã hoạt động trong các đơn vị của Nga kể từ mùa xuân năm 2024.

Rapira: Đây là hệ thống phòng không hoàn toàn mới, theo lời Matviychuk, bởi chúng có khả năng nhận dạng các mục tiêu nhỏ, nhắm mục tiêu và bắn trúng chúng thành công.

Rapira (C-UAS) có hai phiên bản – Rapira-2 – được trang bị súng máy PKT 7,62 mm và Rapira-3, được trang bị tên lửa S-8 80 mm cũ được tái sử dụng.

Cả hai đều có thể được lắp trên một loạt các bệ bánh xe hoặc bánh xích 4x4. Khi kết hợp, Rapira-2 và 3 có thể tiêu diệt máy bay không người lái ở mọi kích thước hoặc hình dạng, từ máy bay không người lái FPV nhỏ, rẻ tiền đến UAV lớn kiểu máy bay.

Xe chiến đấu bánh xích không người lái Karakal: Được phát triển bởi Kurganmashzavod, nhà sản xuất loạt xe chiến đấu bộ binh nổi tiếng của Nga.

Karakal được coi là xe tăng hạng nhẹ mới nặng 3,4 tấn với tải trọng 500 kg, phạm vi điều khiển từ xa 1,5 km, quãng đường hoạt động 150 km và tốc độ tối đa 15 km/h.

Matviychuk cho biết, cỗ máy Karakal hoàn hảo này phù hợp sử dụng ở tiền tuyến, cung cấp cho quân đội trên chiến trường đạn dược, nước, thực phẩm và khả năng sơ tán người bị thương bất cứ lúc nào, ngày hay đêm, và trong mọi điều kiện thời tiết, địa hình.

Được trang bị ba camera độ phân giải cao, bao gồm cả camera nhìn ban đêm, và cả vũ khí chiến đấu khi cần thiết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: BTC.

Trở về với... 'Ngày xưa'

GD&TĐ - Tối 22/9, vở diễn 'Ngày xưa' do Xưởng Kịch và Nghệ thuật ATH thực hiện sẽ được trình diễn tại Trường Pháp quốc tế Alexandre Yersin (Hà Nội).

Minh họa: Vietpink.

Truyện ngắn: Rạng rỡ ánh sao

GD&TĐ - Tối hôm ấy, Trung và em trai trải chiếu nằm giữa sân. Cả hai cùng nhìn lên bầu trời cao rộng, ngắm những vì sao đang lấp lánh, mỉm cười.