Nam thanh niên đâm chết bạn nhậu, lãnh án 17 năm tù

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chỉ vì mâu thuẫn vặt trong lúc nhậu mà nam thanh niên 22 tuổi đã dùng dao đâm bạn tử vong, để rồi phải lĩnh mức án 17 năm tù.

Phạm Hoàng My tại phiên tòa (ảnh: Tiến Tầm)
Phạm Hoàng My tại phiên tòa (ảnh: Tiến Tầm)

Tại phiên toà sơ thẩm mới đây, Toà án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Phạm Hoàng My (sinh năm 2001, trú tại Tịnh Biên, An Giang) mức án 17 năm tù về tội “Giết người”. Đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 230 triệu đồng.

Phạm Hoàng My thực nghiệm lại thời điểm phạm tội (ảnh: Tiến Tầm)

Phạm Hoàng My thực nghiệm lại thời điểm phạm tội (ảnh: Tiến Tầm)

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 14/8/2022, My cùng Lê Ngọc Hữu, Nguyễn Chí Chung tổ chức uống rượu tại quán “45K” (thuộc khóm Xuân Hoà, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, quán “45K” đóng cửa nên cả nhóm đến quán cà phê “Cây Xanh” (thuộc Tổ 15, khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên) ngồi uống rượu tiếp. Được một lúc thì Chung nghỉ, My đưa Chung về rồi quay lại tiếp tục uống rượu với Hữu.

Lúc này, My và Hữu thấy Dương Văn Tèo (sinh năm 1994) đi ngang qua nên gọi Tèo vào uống rượu chung. Trong lúc nhậu, Tèo thấy cây dao của My để gần chỗ My ngồi liền hỏi mượn xem nhưng My không cho dẫn đến cự cãi. My lấy cây dao (còn vỏ bao bên ngoài) đâm nhẹ vào ngực Tèo một cái, không gây thương tích.

Tèo tiếp tục có lời lẽ thách thức My có dám đâm không, My liền rút dao ra khỏi vỏ rồi đâm 1 nhát vào vùng bụng Tèo, làm Tèo ngã bất tỉnh. Thấy vậy, My và Hữu đưa Tèo đi cấp cứu, nhưng Tèo đã chết trên đường đến Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, My đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ